Thứ bảy, 01/06/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lan tỏa tinh thần tiết kiệm theo gương Bác

Cập nhật: 08:53 ngày 17/05/2024

BẮC GIANG - "Ngày hè tình nguyện 1.000 đồng" là chương trình đặc thù của tuổi trẻ Công an tỉnh Bắc Giang trong 3 tháng hè. Với tinh thần tiết kiệm theo gương Bác Hồ, từng đoàn viên ủng hộ mỗi ngày 1.000 đồng. Số tiền thu được góp vào xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà thanh niên công an có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ trẻ em học tập và các hoạt động tình nguyện khác. 

Mỗi ngày 1.000 đồng

Chương trình “Ngày hè tình nguyện 1.000 đồng” được Đảng ủy Công an tỉnh cho phép Đoàn Thanh niên Công an tỉnh triển khai thực hiện từ tháng 6/2013. Theo đó, từ ngày 1/6 đến hết 31/8 hằng năm (3 tháng hè), mỗi cơ sở đoàn chuẩn bị 1 thùng tiết kiệm theo mẫu, đặt trang trọng tại phòng hội trường giao ban của đơn vị. Ngày 26 hằng tháng trước khi sinh hoạt đoàn định kỳ, từng đoàn viên sẽ hưởng ứng bằng cách bỏ 30 nghìn đồng vào thùng tiết kiệm (tính quy đổi theo 1 tháng có 30 ngày, mỗi ngày 1.000 đồng) và có thể vận động lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ, đảng viên của đơn vị mình tham gia ủng hộ chương trình.

Đoàn viên Chi đoàn Phòng An ninh điều tra hưởng ứng "Ngày hè tình nguyện 1.000 đồng".

Hằng tháng, Ban chấp hành các cơ sở đoàn mở niêm phong, lập biên bản, báo cáo về Thường trực Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tiếp nhận và quản lý. Toàn bộ số tiền thu được, Ban chấp hành các cơ sở Đoàn giữ lại một nửa để sử dụng vào các hoạt động của đơn vị mình. Số tiền còn lại nộp về Thường trực Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Nguồn kinh phí phải bảo đảm công khai, minh bạch, thống nhất quản lý, sử dụng có sổ sách theo dõi và hỗ trợ đúng đối tượng, đủ tiêu chuẩn.

Chương trình “Ngày hè tình nguyện 1.000 đồng” là một trong những việc làm thiết thực, hiệu quả trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sẽ được duy trì ở các mùa hè tình nguyện những năm sau.

Ban đầu, nhiều đoàn viên băn khoăn là với 1.000 đồng thì sẽ làm được gì, bao giờ mới có món kha khá? Thế nhưng với số lượng đoàn viên thanh niên đông đảo, qua 11 năm thực hiện, Chương trình đã thu được hơn 1 tỷ đồng. Số tiền trên các cấp bộ đoàn sử dụng vào mục đích từ thiện, nhân đạo trong Công an nhân dân (CAND) và các hoạt động tình nguyện, xã hội tình nghĩa, chung sức cùng cộng đồng. Cụ thể là: Thăm hỏi, động viên, tặng quà cho hàng trăm lượt cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên công an có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt. Chủ trì và phối hợp đóng góp xây dựng 10 “Ngôi nhà tình nghĩa” và “Ngôi nhà 19/8”.

Tổ chức hàng trăm hoạt động tình nguyện, xã hội tình nghĩa như: Tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập; tu sửa, làm đẹp các nghĩa trang liệt sĩ; sơn, sửa nhà văn hóa, trường học, trạm y tế và các công tình phúc lợi xã hội... ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động trên đã được cấp ủy, chính quyền địa phương, đoàn thể các cấp và đặc biệt là nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, góp phần tích cực trong việc xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Ý nghĩa nhân văn

Mấy ngày vừa qua, những cơn mưa rừng xối xả đổ xuống khiến cho đường vào bản Trại Mới, xã Đồng Tiến (Yên Thế) bị ngập sâu mấy đoạn. Đại úy Tạ Sỹ Hiệp, Trưởng Công an xã kể: “Nhớ lại mấy năm trước, khi đi khảo sát để xây dựng “Nhà tình nghĩa đồng đội” tặng bà Đoàn Thị Thơi, mấy anh em công an cũng gặp mưa như thế này. Ngôi nhà cũ bị dột, ngồi trong nhà mà nước mưa cứ chảy tong tỏng vào người, chạy ra chỗ khác để trú vẫn dột, vẫn ướt”. Nhưng hôm nay thì khác rồi, bà Thơi và người con dâu cả tiếp chúng tôi trong ngôi nhà khang trang. Bà cười xúc động: “Nay tôi 88 tuổi rồi nhưng khỏe hơn tuổi 80 nhiều đấy”.

Bà Đoàn Thị Thơi (chính giữa) trong căn nhà mới.

Được biết, bà Thơi là con dâu liệt sĩ CAND Lê Văn Khang - ông hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Bà sinh được 8 người con, chồng không may mất sớm, mình bà lo toan cho các con và là người duy nhất thờ cúng liệt sĩ Lê Văn Khang. Vất vả cho bà là các con chẳng ai khá giả, căn nhà cũ hư hỏng nặng chẳng có tiền sửa, xây. Khi có người đến khảo sát bảo để hỗ trợ xây nhà, bà cũng không hy vọng là sẽ có nhà mới vì bố chồng hy sinh từ năm 1946, bà lại là con dâu, chắc gì đã đến lượt. Đã thế đúng thời điểm mấy năm dịch Covid-19, việc xây dựng bị trì hoãn khiến niềm hy vọng của bà càng xa vời.

Thế nhưng, với nghĩa tình đồng đội và tấm lòng của những chiến sĩ CAND thế hệ sau, chỉ sau hơn 2 tháng xây dựng, giữa tháng 8/2023, “Nhà nghĩa tình đồng đội” do Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương tổ chức xây tặng cho bà đã được khánh thành với kinh phí 200 triệu đồng. Trong đó, Quỹ nghĩa tình đồng đội CAND Bộ Công an hỗ trợ 150 triệu đồng; Công an huyện Yên Thế hỗ trợ 29 triệu đồng; chương trình “Ngày hè tình nguyện 1.000 đồng” ủng hộ 21 triệu đồng. “Nhà mới diện tích 50 m2, gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 phòng bếp và khu vệ sinh tự hoại riêng. Trong nhà đủ đầy tiện nghi sinh hoạt và cả chiếc bàn thờ thờ cúng liệt sĩ cũng được các anh công an sắm sửa cho hết, tôi chỉ việc vào ở” - bà Thơi vui mừng.

Cùng với gia đình bà Thơi, Quỹ chương trình “Ngày hè tình nguyện 1.000 đồng” còn hỗ trợ xây dựng nhiều nhà tình nghĩa khác. Đơn cử như hỗ trợ cho đoàn viên Phạm Văn Thắng (SN 1991), Phòng Hậu cần (Công an tỉnh) ở thôn Vĩnh An, xã Song Mai; nhà tình nghĩa cho con liệt sĩ Phạm Văn Dương ở thôn Phương Đậu, xã Song Mai (TP Bắc Giang); anh Nguyễn Văn Tới (SN 1972) ở thôn Muối, xã Lan Mẫu (Lục Nam) là cháu nội liệt sĩ CAND Nguyễn Văn Lai; gia đình thân nhân liệt sĩ CAND Nguyễn Trung Cúc ở thôn Vân An, xã Lương Phong (Hiệp Hòa)...

Với tinh thần vì đàn em thân yêu, cùng với chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Phụ nữ, từ năm 2022 đến nay, Quỹ chương trình “Ngày hè tình nguyện 1.000 đồng” còn góp vào mô hình “Anh nuôi là cán bộ đoàn Công an” chung tay nhận đỡ đầu 47 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập cho đến khi học xong THPT. Cháu Ngô Đức Tuấn, học sinh lớp 8 Trường THCS Ninh Sơn (thị xã Việt Yên) là một trong số đó.

Anh Ngô Văn Sơn (bố cháu Tuấn) chia sẻ: “Tôi bị bệnh thận từ năm 2016, mỗi tuần 3 lần đi bệnh viện tỉnh lọc máu, vợ làm công nhân, bố mẹ tôi già rồi vẫn phải đi làm để hỗ trợ nuôi con, nuôi cháu. Khi nhà trường thông báo cháu được Đoàn thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh hỗ trợ 300 nghìn đồng mỗi tháng, gia đình có thêm kinh phí cho cháu ăn học, thêm được cả tinh thần động viên để cháu không đòi nghỉ học nên mừng lắm. Bản thân người bố như tôi cũng có thêm động lực vượt qua khó khăn, vững tin điều trị bệnh” .

Bài, ảnh: Thu Phong

Chia sẻ:
lan-toa-tinh-than-tiet-kiem-theo-guong-bac-072640.bbg

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...