Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật / Pháp đình
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bị cáo người Hàn Quốc lĩnh án tử hình

Cập nhật: 14:54 ngày 28/03/2022
Lee Hyeongwon, 32 tuổi, người Hàn Quốc, bị phạt mức án tử hình sau hơn hai năm đột nhập nhà đồng hương tại quận 7, TP Hồ Chí Minh sát hại gia chủ, cướp tài sản.
{keywords}

Bị cáo Lee Hyeongwon tại tòa hôm nay. 

Ngày 28/3, Lee Hyeongwon bị Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP HCM) tuyên án tử hình về tội giết người; 14 năm tội cướp tài sản và 2 năm tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành mức án tử hình. Tòa buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 700 triệu đồng tổn thất tinh thần, sức khỏe và chi phí mai táng.

Theo HĐXX, bị cáo phạm tội với nhiều tình tiết tăng nặng: có tính côn đồ, giết hai người trở lên... nên phải xử nghiêm.

Tại tòa, Lee Hyeongwon khai nhiều lần nhập cảnh Việt Nam, làm việc tại nhà hàng karaoke trên đường Nguyễn Biểu, quận 5. Ngày 20/12/2019, anh ta đi đến khu dân cư Phú Mỹ Hưng, quận 7, nơi có nhiều gia đình người Hàn Quốc sinh sống, phát tờ rơi giới thiệu về nhà hàng rồi vào công viên gần đó ngồi nghỉ. Lúc này, Lee Hyeongwon nảy sinh ý định đột nhập để cướp tài sản.

Sau khi đi xung quanh quan sát, Lee Hyeongwon thấy nhà vợ chồng ông Yoon Sang Yong và bà Jung Young Sook (quốc tịch Hàn Quốc) cạnh bãi đất trống có thể đột nhập. Anh ta đi mua áo mưa giấu trong bụi cây chờ cơ hội thực hiện.

Tối hôm đó Lee Hyeongwon quay lại, mặc áo mưa để tránh bị nhận dạng qua camera an ninh, rồi trèo tường đột nhập từ cửa sổ lầu một, ngồi chờ đến khuya. Khoảng 0 giờ ngày 21/12/2019, Lee Hyeongwon đi vào nhà bếp trên lầu 4 lấy găng tay đeo vào và một con dao. Bị bà Jung Young Sook phát hiện tri hô, hắn lao đến đâm vào cổ, khống chế đưa vào phòng.

Ông Yoon Sang Yong thức dậy, xông đến giải cứu vợ cũng bị tên trộm đâm nhiều nhát. Con gái 16 tuổi của nạn nhân ở phòng bên chạy qua cũng bị hắn đâm vào bụng. Anh ta khống chế thiếu nữ làm con tin buộc chủ nhà mở két sắt nhưng không được. Ông Yoon Sang Yong lấy một túi da hàng hiệu bên trong có 5 triệu đồng, các điện thoại, chìa khóa nhà, ôtô đưa cho Lee Hyeongwon, cầu xin tha mạng.

Tiếp đó, Lee Hyeongwon đưa cô gái sang phòng người em lấy thêm một điện thoại, rồi lái ôtô của gia đình nạn nhân bỏ trốn. Chạy đến khu dân cư Vinhomes Tân Cảng, quận Bình Thạnh, hắn vứt 5 điện thoại và con dao xuống sông rồi lái ôtô đến khu đất trống gần cầu Thủ Thiêm, quận 2 (nay là TP Thủ Đức) đốt xe phi tang.

Anh ta quay về phòng trọ, lục tủ lấy 2.000 USD của người đồng hương rồi bỏ đi. Bốn ngày sau Lee Hyeongwon bị Công an TP HCM bắt khi đang trốn tại khu phố Tây.

Bà Jung Young Sook tử vong sau đó, còn ông Yoon Sang Yong và con gái bị thương tích 25-38%.

Thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, Lee Hyeongwon tỏ ra ân hận. "Tôi thành thật xin lỗi gia đình bị hại về những gì đã gây ra", anh ta nói và chấp nhận bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của gia đình nạn nhân.

Xét xử kín nghi phạm giết gia đình người Hàn Quốc
Theo yêu cầu của gia đình nạn nhân và Lãnh sự quán Hàn Quốc, vụ án Lee Hyeongwon giết gia đình người đồng hương ở quận 7 để cướp tài sản, được xét xử kín.
Hai giờ với kẻ sát nhân người Hàn Quốc
17h ngày 9-9, phòng làm việc của Đội Điều tra trọng án (PC14 Công an Hà Nội) vẫn nóng bởi cuộc hỏi cung của các điều tra viên với kẻ giết người Kim Ki-jong. Giọng nói của Kim Ki-jong cứ đều đều, không biểu lộ sắc cảm. Kim Ki-jong đang học tiếng Việt, nhưng có lẽ mục đích chính là làm quen với cô giáo nên anh ta toàn thuộc những chữ như: eo, ngực, mông...

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...