Bỏ mặc sản phụ giữa đường khiến cháu bé tử vong: Tài xế khai do cuống quá
Ông Nguyễn Đức Nhạc (sinh năm 1973, ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, Bình Phước) là tài xế đã chở sản phụ chị V.T.Y (32 tuổi) đến bệnh viện nhưng đã bỏ mặc sản phụ giữa đường khiến con chị tử vong khi sinh ra.
Chiếc xe đã chở chị Y đến bệnh viện để sinh nhưng lại bỏ giữa đường. |
Chiều 19-8, ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng cho biết, Công an xã đã mời tài xế Nhạc lên để làm việc lấy lời khai.
Tại cơ quan công an, ông Nhạc khai, khoảng 6 giờ ngày 17-8, ông được anh Ma Đình Sắc (sinh năm 1987, chồng sản phụ Y) gọi điện thoại thuê chở vợ đi sinh con ở bệnh viện tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Hai bên thống nhất thanh toán 750.000 ngàn đồng. Sau đó, ông Nhạc đến nhà anh Sắc chở chị Y đi bệnh viện.
Gia cảnh nhà sản phụ Y rất khó khăn. |
Trên đường đi, chị Y có triệu chứng sinh non nên anh Sắc đề nghị tài xế Nhạc chở vào Trung tâm y tế xã Thống Nhất để thăm khám. Khoảng 15 phút sau, anh Sắc đưa vợ ra, bảo tài xế Nhạc tiếp tục chở đi thành phố Đồng Xoài.
Đi được một đoạn, chị Y chuyển dạ sinh. Tài xế đã dừng xe, mở cửa, nói rằng trải áo mưa xuống lề đường cho vợ anh Sắc đẻ. Lúc này, tài xế Nhạc trải áo mưa xuống lề đường, còn anh Sắc bế vợ đặt xuống.
Nơi sản phụ Y bị bỏ xuống lề đường sinh con. |
Ông Trần Quốc Tuấn cho biết, trước mắt, gia đình anh Sắc chưa yêu cầu gì với cơ quan chức năng. Về trách nhiệm hình sự của tài xế, theo ông Tuấn, cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra làm rõ sự việc để xử lý theo quy định pháp luật.
Theo Lao động
Ý kiến bạn đọc (0)