Thứ ba, 30/04/2024
Bắc giang 31 °C / 27 - 41 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Photo
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Việc tử tế của ông Đào Quang Huy

Cập nhật: 23:09 ngày 20/04/2018
(BGĐT) - Là một thầy giáo đã nghỉ hưu, ông Đào Quang Huy (83 tuổi) ở thôn Song Khê 1, xã Song Khê (TP Bắc Giang) dành bao tâm huyết xây dựng một thư viện ở quê hương. Với mong muốn khơi dậy văn hóa đọc, mở mang tri thức cho mọi người, từ năm 2011 đến nay, ông lặn lội đạp xe đi nhiều nơi, sưu tầm hàng nghìn cuốn sách mang về phục vụ bà con. 

Việc tử tế của ông đã lan tỏa trong cộng đồng, nhiều tổ chức cá nhân ở trong, ngoài tỉnh gửi tặng thư viện của ông hàng trăm đầu sách. Từ tủ sách ban đầu với vài trăm cuốn, đến nay, thư viện có khoảng 8 nghìn cuốn sách. Trong đó có nhiều sách quý, có sách chữ nổi cho người khiếm thị. “Còn sức khỏe tôi còn tiếp tục làm công việc này. Tôi sẽ cố gắng sưu tầm để thư viện có 1 vạn cuốn sách, sách càng phong phú thì càng thu hút nhiều người đọc". Ông Huy chia sẻ.

{keywords}

Người thủ thư già rong ruổi đi sưu tầm sách.

{keywords}

Thư viện được quản lý khoa học, các tên sách đều được cập nhật vào danh mục trên máy vi tính.

{keywords}

Công việc thường ngày của ông Huy.

{keywords}

Ông mong muốn khơi dậy văn hóa đọc cho lớp trẻ.

{keywords}

Trong thư viện có bộ sách quý- chữ nổi cho người khiếm thị.

{keywords}

Thư viện thôn Song Khê 1 thu hút nhiều bạn đọc.

{keywords}

Lãnh đạo xã Song Khê luôn quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để duy trì hoạt động của thư viện.

{keywords}

Lan tỏa việc tử tế của ông, nhiều tổ chức, cá nhân gửi tặng những đầu sách quý.

Việt Hưng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...