Không có gì là “nhạy cảm”
Bốn đối tượng, gồm một Phó Chủ tịch UBND huyện, một Trưởng phòng Quản lý công chức- viên chức (Sở Nội vụ), một sĩ quan quân đội và một giám đốc doanh nghiệp ở Thanh Hóa vừa bị bắt vì hành vi đánh bạc. Đáng buồn là vị Phó Chủ tịch UBND huyện này đã biến ngay trụ sở cơ quan thành nơi sát phạt đỏ đen với số tiền thu giữ tại chỗ không nhỏ, gần 100 triệu đồng.
Cán bộ cấp huyện là vậy, cán bộ cấp xã cũng tệ không kém. Mấy tháng trước, khi dịch Covid đang hoành hành, người dân phải thực hiện cách ly xã hội thì ông Chủ tịch một xã của huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) lại vô tư “nhóm họp”, trốn trực phòng dịch tụ tập đánh bạc. Hình ảnh vị Chủ tịch UBND xã với đầu tóc, mặt mũi bơ phờ trên chiếu bạc, tham gia phát bài, đếm tiền, thậm chí buồn rầu khi thua ván mà người dân cung cấp trông thật ngao ngán, khó chấp nhận!
Mới vừa rồi, ở Quảng Ngãi cũng bắt được một vụ đánh bạc. Trong số đó, 4/10 người là cán bộ, giáo viên; một người là Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Sơn Tây.
Đúng là bây giờ đang là thời điểm bầu cử đại hội Đảng các cấp, nói như nhiều người là “thời điểm nhạy cảm”. Nhưng dù là thời điểm nào mà những cán bộ, đảng viên lại ngang nhiên tụ tập đánh bạc, vi phạm pháp luật, vi phạm những điều đảng viên không được làm thì dân tình thật cạn lời và mất niềm tin.
Đảng ta đã ban hành nhiều quy định về nêu gương nhưng đáng tiếc, số cán bộ mắc sai phạm vẫn không ngừng tăng lên, năm sau cao hơn năm trước. Nguyên nhân khiến cho nhân dân giảm sút niềm tin vào cán bộ, không đâu khác, chính từ sự suy thoái về lối sống, đạo đức, kiểu như hình ảnh những vị cán bộ kể trên.
Bác Hồ từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Với những cán bộ suy thoái, ham đỏ đen, bất chấp luật pháp, biến công đường thành nơi chiếu bạc thì khó có thể đổ cho bị ai đó hãm hại, để mất uy tín được.
Chả có gì là “nhạy cảm” ở đây, nếu mỗi cán bộ không tự răn mình, tu dưỡng hằng ngày. Chứ cứ ham bài bạc kiểu này, sẽ chỉ là vấn đề thời gian, bị lộ bị bắt lúc nào mà thôi.
Hương Thu
Ý kiến bạn đọc (0)