Sống đẹp giữa mùa dịch
Trước tác động của dịch bệnh, việc tiêu thụ hàng hóa qua biên giới Việt- Trung khó khăn. Chia sẻ với doanh nghiệp, nông dân, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã tổ chức giải cứu dưa hấu, thanh long và nhiều nông sản khác. Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên và các nhà hảo tâm ở Lạng Sơn đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các lái xe, thương nhân đang trực chờ nhiều ngày để đưa nông sản qua cửa khẩu biên giới. Những việc làm bình dị đó đã làm ấm lòng những người đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Đặc biệt, do lo ngại dịch bệnh lây lan, nhiều người không dám đi hiến máu, vì thế tình trạng khan hiếm máu xuất hiện ở hầu hết các bệnh viện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc điều trị bệnh cho người dân. Mới đây, hưởng ứng lời kêu gọi “ Sẻ chia giọt hồng- Đừng ngại côrona” của Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện và Viện Huyết học và Truyền máu trung ương, hàng trăm cán bộ, công chức và người lao động trên địa bàn thành phố Bắc Giang đã tham gia hiến máu.
Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh và hội chữ thập đỏ các cấp đã tổ chức nhiều ngày hội hiến máu, qua đó có hơn 4.000 người tình nguyện ủng hộ hơn 3.000 đơn vị máu an toàn. Có nhiều người là thành viên câu lạc bộ hiến máu, bác sĩ, y tá đã không quản ngại, nhiều lần hiến máu cứu người bệnh qua cơn nguy kịch.
Trong bối cảnh vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch khan hiếm, nhất là khẩu trang, chị Lương Thị Thanh Huyền, cán bộ Công ty Điện lực Bắc Giang đã tự may hơn 1.000 khẩu trang phát miễn phí cho đồng nghiệp, bà con láng giềng và học sinh trường dân tộc nội trú tỉnh. Ngoài ra chị còn cung cấp vải miễn phí và động viên một số thợ may khác may khẩu trang tặng người dân chống dịch.
Những người giải cứu nông sản, hiến máu cứu người bệnh và ủng hộ, giúp đỡ mọi người chiến thắng “giặc dịch” như chị Huyền và rất nhiều người khác đã và đang nêu gương sống đẹp giữa đời thường. Việc làm của họ ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, góp phần tô đẹp truyền thống tương thân, tương ái, thấm đẫm tình người, nhất là khi đất nước, dân tộc đứng trước khó khăn, thử thách.
Hải Ngân
Ý kiến bạn đọc (0)