Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 28 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tấm lòng nhân ái - Chắp cánh ước mơ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chị Nguyễn Thị Sáu rất cần sự giúp đỡ

Cập nhật: 17:35 ngày 11/11/2020
(BGĐT)- Con bị hôn mê sâu do tai nạn giao thông, chồng bất ngờ tử nạn trên đường chăm con ở viện về, tin dữ liên tiếp ập đến làm chị Nguyễn Thị Sáu, thôn Hà Am, xã Cao Xá (Tân Yên) như quỵ ngã. 

Những tiếng than đau đớn, tuyệt vọng của chị Sáu làm nhiều người dân thôn Hà Am không khỏi bàng hoàng, thương cảm. Trong thời gian ngắn, chị mất chồng và nguy cơ mất cả con. Trước đó không lâu, tối một ngày giữa tháng 9, trên đường tới công ty ở Khu công nghiệp Đình Trám (Việt Yên) làm ca đêm, con trai chị là Nguyễn Đạt Phúc (SN 1995) bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, hôn mê sâu. 

Dù được phẫu thuật, điều trị tích cực với chi phí hàng trăm triệu đồng nhưng Phúc vẫn nằm vô thức, não phải gửi lại Bệnh viện Việt Đức nhờ nuôi dưỡng chờ ngày cấy ghép. Con nằm viện, vợ chồng chị Sáu luân phiên chăm con. Trưa 3/11, trên đường đi chăm con ở bệnh viện về đến đoạn xã Việt Lập, anh Nguyễn Đạt Thà (chồng chị Sáu) điều khiển xe máy va chạm với ô tô tử vong tại chỗ. 

{keywords}

Chị Nguyễn Thị Sáu bên di ảnh người chồng quá cố

Lúc chồng con gặp nạn, ngôi nhà gia đình chị Sáu đang xây dựng dở dang. Hoàn cảnh của chị những năm trước đó rất vất vả. Anh chị sinh được hai con trai đều chưa lập gia đình, trên anh Phúc là anh Nguyễn Đạt Thống. Lúc nhỏ, Phúc bị bệnh tim bẩm sinh, đi mổ về điều trị ổn định thì con lớn lại mắc bệnh thận, chạy chữa bao năm mới khỏi, kinh tế gia đình vì thế không dư dả. Mấy năm gần đây, nhà cũ xuống cấp, các con lớn đi làm, anh chị cố gắng tiết kiệm xây lại nhà để có thêm phòng ở khi con cái lập gia đình. 

Tháng 4 vừa qua, vợ chồng chị khởi công xây nhà mới. Tiền dành dụm không được nhiều nên anh chị và các con bàn nhau tự xây, thi thoảng nhờ người thân hỗ trợ. Xong phần thô, anh em Phúc xin bố mẹ đi làm lại công ty song được chừng nửa tháng thì con gặp nạn. Gần một tháng ở Bệnh viện Việt Đức mỗi ngày chi phí lên đến 14 triệu đồng, giờ  Phúc  đang nằm ở Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng tình trạng bệnh vẫn tiên lượng rất xấu.

Chồng đột ngột ra đi bỏ lại cho chị Sáu con trai còn hôn mê sâu trong viện, căn nhà đang xây ngổn ngang gạch đất phải dừng lại và khoản nợ vay chữa bệnh cho con lên tới vài trăm triệu đồng… Người phụ nữ yếu đuối bất đắc dĩ thành trụ cột gia đình với hai bàn tay trắng. Đau đớn đến quỵ xuống nhưng nghĩ đến hai con, chị Sáu cố nuốt nước mắt vào trong, gắng gượng đứng dậy. 

Chị Sáu rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về địa chỉ chị Nguyễn Thị Sáu, thôn Hà Am, xã Cao Xá, huyện Tân Yên hoặc số tài khoản Nguyễn Đạt Thống, TK 1015827683 Vietcombank.

Thùy Ninh

Gia đình chị Vương Thị Linh ở xã Thanh Hải (Lục Ngạn) chống chọi với bệnh tật, không dám nghĩ đến ngày mai
(BGĐT) - Tai họa liên tiếp ập xuống gia đình nhỏ: Con lớn đang tuổi ăn, tuổi học đột ngột qua đời, mẹ phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối… Nhà có 4 người đều mang bệnh oái ăm, khó chữa. Họ đang chống chọi từng ngày và không dám nghĩ đến ngày mai!
Cô gái lưng cong vẹo được hỗ trợ hơn 115 triệu đồng
(BGĐT)- Thông tin từ Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Yên, đến hết ngày 15/7, cô gái lưng cong vẹo Nguyễn Thị Giao nhận được hơn 115 triệu đồng tiền ủng hộ.
Yên Dũng: Gia đình có hai cha con cùng bệnh tật cần giúp đỡ
(BGĐT) - Bố con ông Lê Văn Lương và Lê Văn Luận, ở thôn Trung, xã Đồng Việt (Yên Dũng) đang trong hoàn cảnh bệnh tật rất khó khăn rất cần được giúp đỡ.
Bắc Giang: Nhiều trẻ em được nhận học bổng Chương trình “Chắp cánh ước mơ”
(BGĐT) - Ngày 13/9, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, Báo Bắc Giang, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ” cho trẻ em nghèo lần thứ V, năm 2020 tại các huyện: Tân Yên, Hiệp Hòa, Việt Yên, Lạng Giang, Lục Nam, Yên Thế. 
Giúp đỡ gia đình khó khăn bị đổ nhà do giông lốc
(BGĐT)- Gia cảnh đã khó khăn, giờ giông lốc lại làm đổ nhà, cuộc sống của gia đình ông Nguyến Tất Đặt (SN 1947) ở thôn Tân Trung, xã Ngọc Châu (Tân Yên) hiện vô cùng khó khăn. 
Đôi vợ chồng nghèo có con bệnh tật cần giúp đỡ
(BGĐT) - Gia đình anh Nguyễn Văn Trung ở thôn Tiến Sơn, xã Hợp Đức (Tân Yên) hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng anh có ba con bị bệnh tim bẩm sinh, hai người đã mất, một người con gái còn mắc thêm bệnh viêm đa khớp.    
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...