Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ấm tình đồng hương bên bờ sóng

Cập nhật: 09:35 ngày 24/01/2020
(BGĐT) - Áp Tết, đến công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, tôi may mắn được gặp gỡ, trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ đơn vị là người quê Bắc Giang. Trong câu chuyện ấm tình đồng hương bên bờ sóng, tôi cảm phục và tự hào về thành tích của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển đã và đang vượt lên mọi gian khó, hiểm nguy làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn… trên các vùng biển của Tổ quốc.

Ước mơ trở thành bộ đội

{keywords}

Đại úy QNCN Nguyễn Văn Hiền, Máy trưởng Tàu CSB 4031 cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Là Máy trưởng Tàu CSB 8020 - một trong những tàu tuần tra hiện đại của lực lượng cảnh sát biển (CSB), Trung úy quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Tuấn Anh, quê ở thôn Cẩm Trung, xã Xuân Cẩm (Hiệp Hòa), tâm sự: Dù Bắc Giang không có biển nhưng từ hồi còn học phổ thông, tôi đã ước mơ trở thành người chiến sĩ hải quân.

Năm 2002, tôi tình nguyện nhập ngũ về Vùng 1 (Quân chủng Hải quân) công tác; sau đó được đơn vị cử đi học ở Trường Trung cấp kỹ thuật Hải quân, ra trường về công tác ở Vùng 4 Hải quân. Năm 2010 tôi được cấp trên điều chuyển sang BTL Vùng CSB 3 làm nhân viên máy tàu, rồi được bổ nhiệm Máy trưởng tàu CSB 3001.

Gần ba năm trước, tôi được cấp trên điều động cùng đồng đội đi nhận tàu 8020 - loại tàu tuần duyên của Hải quân Mỹ tặng CSB Việt Nam. Vừa qua, tôi cùng đồng đội điều khiển tàu thực hiện chuyến đi biển gần một tháng với hải trình 7.000 hải lý về Việt Nam bảo đảm an toàn tuyệt đối.

{keywords}

Tàu Cảnh sát biển 2010 đưa ngư dân và tàu cá QNg 98793 về cập Cảng Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Theo Trung úy Nguyễn Tuấn Anh, qua ba năm nhận bàn giao tàu 8020, tổ máy luôn làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, bảo đảm cho tàu thực hiện hàng chục chuyến đi biển làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền; duy trì, thực thi pháp luật trên biển; bảo đảm an ninh, an toàn tuyến ống dẫn khí, tuyến cáp quang AAG; tuần tra, kiểm soát tuyến hàng hải khu vực Trường Sa, thềm lục địa phía Nam, khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia, Việt Nam - Malaysia; phối hợp các lực lượng bảo vệ chủ quyền tìm kiếm cứu nạn...

Với tinh thần nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, nhiều năm qua, Trung uý Nguyễn Tuấn Anh luôn đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, trong đó năm 2019 được đơn vị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Cùng chung tâm sự, kể về chuyện trở thành sĩ quan trong lực lượng CSB, Đại úy Trần Trường Giang, Trưởng Ban Quan hệ quốc tế (BTL Vùng CSB 3), quê ở phố Mới, xã Hương Lạc (Lạng Giang), thổ lộ: “Với mong muốn được làm Bộ đội Cụ Hồ, tốt nghiệp THPT, tôi thi vào Học Viện Khoa học quân sự, chuyên ngành tiếng Trung.

Sau 5 năm đào tạo, tôi được điều về BTL Vùng CSB 3 làm trợ lý phiên dịch cho Phòng pháp luật, phục vụ công tác tham mưu đối ngoại, giao lưu, hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, tôi còn phối hợp với cán bộ, chiến sĩ các tàu làm nhiệm vụ tuyên truyền, xua đuổi tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam. Năm 2014, nhận nhiệm vụ cấp trên giao, tôi cùng cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 8001 ra đấu tranh với tàu Hải Dương 981 cùng các tàu hộ tống, bảo vệ hạ đặt giàn khoan trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam”. Được biết, với những thành tích đạt được, năm 2014, Đại úy Trần Trường Giang vinh dự được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.

Tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Vừa cùng đồng đội làm nhiệm vụ từ vùng biển phía Nam trở về, khuôn mặt sạm đen vì nắng gió biển, Đại úy QNCN Nguyễn Văn Hiền, Máy trưởng Tàu CSB 4031, Hải đội 301, BTL Vùng CSB 3, quê ở thôn Cẩm Trang, xã Mai Trung (Hiệp Hòa), chia sẻ: “Thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao, tàu của chúng tôi thường xuyên hoạt động dài ngày trên biển, chuyến gần đây nhất là 97 ngày...

Làm nhiệm vụ trên biển, cán bộ, chiến sĩ trên tàu phải đối diện nhiều tình huống phức tạp, đặc biệt là sự hung hăng của tàu nước ngoài, chúng thường xuyên sử dụng vòi rồng đe dọa, lợi dụng đêm tối dùng đèn pha công suất lớn rọi vào tàu ta gây khó quan sát; dùng tàu tốc độ cao vây ép tàu ta…

Bằng ý chí và quyết tâm, tôi đã cùng cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định, vững vàng, thực hiện theo đúng phương châm, đối sách của Đảng, Nhà nước, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao... Một kỷ niệm không quên đối với Đại úy Hiền là cuối năm 2018, tàu CSB 4031 nhận nhiệm vụ cấp trên giao cơ động ra đảo Phú Quý (Bình Thuận) cách bờ 56 hải lý (khoảng 110km) làm nhiệm vụ trực sẵn sáng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán. Cuối năm do ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc, sóng, gió biển cấp 6, giật cấp 7.

{keywords}

Vận chuyển hàng hóa ra đảo Trường Sa. Ảnh: THẾ PHƯƠNG

Ngày áp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tàu cá QN 94298-TS cùng 8 ngư dân tỉnh Quảng Ninh không may hỏng máy, bị sóng đánh dạt vào bãi san hô làm chìm tàu. Nhận lệnh của cấp trên, Tàu CSB 4031 nhanh chóng cơ động ra vị trí tàu chìm, cứu vớt người và một phần tài sản của ngư dân; tặng quần, áo, hỗ trợ mì tôm, gạo, nước ngọt, thức ăn, sau đó chuyển các ngư dân vào bờ bàn giao cho Bộ đội Biên phòng trên đảo Phú Quý, phối hợp kéo tàu ngư dân về đảo để khắc phục sự cố…

Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Chính ủy Vùng CSB 3 cho biết: Để phát huy truyền thống của quê hương, đất nước, truyền thống của Quân đội và lực lượng CSB Anh hùng, những năm qua Đảng ủy, BTL Vùng CSB 3 luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong đó coi trọng động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống của quê hương, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý chí quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Chỉ tính riêng năm 2019, BTL Vùng CSB 3 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba về thành tích phòng, chống tội phạm, vi phạm trên biển; được Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì về thành tích bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc...

Thành tích nêu trên là sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ Vùng CSB 3, trong đó có đóng góp công sức của những cán bộ, chiến sĩ quê Bắc Giang. Dịp này, tại cầu cầu cảng ở TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), bên bờ sóng, cán bộ, chiến sĩ trên những con tàu của lực lượng CSB đang chuẩn bị cho chuyến ra khơi thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán.

Tôi chợt nhớ đến lời tâm sự mộc mạc, chân tình của Đại úy QNCNNguyễn Hiền, Máy trưởng Tàu CSB 4031: “Tết đến, xuân về, ai cũng muốn được sum họp cùng gia đình. Vì nhiệm vụ, tôi cũng như anh em trong đơn vị đã thu xếp công việc riêng ổn thỏa để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc”.

Đón xuân ở các đơn vị quân đội
(BGĐT) - Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, bên cạnh công tác canh trực, sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang còn tổ chức nhiều hoạt động vui tươi, tiết kiệm, đậm nét truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ. Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên Báo Bắc Giang ghi được.
Mùa xuân ấm tình đồng đội
(BGĐT) - Tết quân ngũ luôn là kỷ niệm đặc biệt với mỗi quân nhân bởi tuy xa nhà nhưng ở nơi ấy có tình đồng chí, đồng đội ấm áp và nhiều hoạt động vui tươi, lành mạnh.
Lữ đoàn Xe tăng 203: Đón xuân trên tháp pháo
(BGĐT) - Những ngày cuối năm, khi không khí đón Tết ở khắp nơi đang rộn ràng thì ở Lữ đoàn Xe tăng 203 (Quân đoàn 2), các cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài luyện tập những phương án sẵn sàng chiến đấu với tinh thần “vui xuân mới, không quên nhiệm vụ”. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trường Sĩ quan lục quân 2
Hướng đến kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào đón Xuân Canh Tý 2020, sáng 19-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ tại Đồng Nai. Cùng đi có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Gói bánh chưng xanh, ấm lòng ngày Tết
(BGĐT) - Cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang lại tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người có công, người nghèo, đối tượng yếu thế. Nhờ đó, nhiều người có thêm điều kiện đón Tết đầm ấm, vui tươi, thắm tình quân dân.
Lữ đoàn Pháo binh 164 (Quân đoàn 2) tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương
(BGĐT)- Ngày 13-1, Lữ đoàn Pháo binh 164 (Quân đoàn 2) tổ chức lễ tiễn 116 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2020. 
Trần Quyết
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...