Bắc Giang: Triệt phá sới bạc “khủng” trong rừng, bắt nhiều con bạc
Tổ chức tinh vi, lưu động
Từ tháng 10/2019, qua theo dõi, nắm tình hình, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tại khu vực lòng hồ Cấm Sơn có một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức, tụ tập các con bạc.
Các đối tượng đứng ra tổ chức gồm: Phương Quốc Vương (SN 1984), Nông Văn Tuyên (SN 1981) cùng trú tại thôn Họa, xã Cấm Sơn (Lục Ngạn); Lục Văn Doanh (SN 1989) ở xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng và Mè Thị Hạnh (SN 1975) ở thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng (cùng tỉnh Lạng Sơn).
Đối tượng Phương Quốc Vương. |
Các đối tượng bàn bạc, thống nhất lựa chọn địa điểm là những khu đồi giữa lòng hồ Cấm Sơn hoặc vùng rừng sâu, xa khu dân cư, đi lại khó khăn tại các xã: Cấm Sơn, Tân Sơn, Hộ Đáp (cùng huyện Lục Ngạn). Ngoài ra, nhóm này còn sử dụng thuyền để tổ chức đánh lưu động trên hồ.
Sau khi lựa chọn địa điểm, các đối tượng cho người căng bạt làm lán, bố trí các vị trí canh gác dọc tuyến đường dẫn vào khu vực đánh bạc. Các điểm canh gác được bố trí bộ đàm, ống nhòm. Về phần mình, Vương, Tuyên có nhiệm vụ tập hợp các con bạc tại địa bàn Bắc Giang; Doanh, Hạnh “phụ trách” địa bàn Lạng Sơn.
Chốt được lượng người tham gia, các đối tượng yêu cầu con bạc tập trung tại một điểm rồi lên xe ô tô (các đối tượng chuẩn bị trước) để di chuyển đến sới bạc. Trước khi lên xe, nhóm của Vương thu tiền "hồ" 300 nghìn đồng/người. Xuống xe ô tô, các đối tượng tiếp tục di chuyển bằng thuyền hoặc đi bộ đến địa điểm đánh bạc.
Mè Thị Hạnh tại cơ quan chức năng. |
“Các đối tượng thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm và bố trí người canh gác cẩn thận. Chỉ cần có người lạ xuất hiện, nghi là lực lượng công an, chúng sẵn sàng đánh động cho các con bạc nhanh chóng bỏ trốn vào rừng sâu, phi tang vật chứng xuống hồ. Vì vậy, lực lượng chức năng rất khó tiếp cận”, Thiếu tá Nguyễn Văn Sự, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) nói.
“Cất vó”
Nhận thấy sau vụ tiêu thụ vải thiều, tần suất tổ chức đánh bạc của các đối tượng nhiều hơn, gây bức xúc trong nhân dân, đầu tháng 7 vừa qua, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh. Với quyết tâm xóa xổ tụ điểm đánh bạc này, gần một tháng nay, các mũi trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để nắm bắt di biến động của các đối tượng, tìm cách tiếp cận sới bạc.
Chiều 3/8, phát hiện có hơn 50 đối tượng tập trung sát phạt nhau tại một khu rừng thuộc thôn Khuôn Kén, xã Tân Sơn (Lục Ngạn), các trinh sát báo cáo lãnh đạo đơn vị.
Nhận thấy thời cơ đã đến, Phòng Cảnh sát hình sự quyết định "cất vó", đồng thời đề xuất tăng cường thêm 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động. Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự cùng Thiếu tá Nguyễn Văn Sự trực tiếp tham gia, chỉ đạo lực lượng phá án. Để không “bứt dây động rừng”, lực lượng tham gia được hóa trang, lần lượt tiếp cận, vô hiệu hóa 3 trạm canh gác.
Đối tượng Lục Văn Doanh. |
Khoảng 18 giờ ngày 3/8, 40 cán bộ, chiến sĩ được chia thành nhiều mũi đồng loạt tiếp cận sới bạc nơi có hàng chục đối tượng đang say sưa sát phạt nhau. Phát hiện lực lượng chức năng, các con bạc bỏ chạy tán loạn. Do thông thuộc địa hình, nhiều đối tượng chạy thoát, trong đó có 4 đối tượng tổ chức là: Phương Quốc Vương, Lục Văn Doanh, Mè Thị Hạnh và Nông Văn Tuyên.
Tại chiếu bạc, các trinh sát đã bắt giữ 12 đối tượng, thu hơn 17 triệu đồng, 1 bộ bát đĩa, 4 quân cái cùng nhiều tang vật liên quan khác; thu trên người các đối tượng gần 80 triệu đồng, 15 điện thoại di động.
Quá trình đấu tranh mở rộng, ngày 4/8, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ được các đối tượng: Phương Quốc Vương, Lục Văn Doanh và Mè Thị Hạnh khi đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Chi Lăng; một số đối tượng khác cũng ra đầu thú.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 18 đối tượng, tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt các con bạc còn lại. Để hỗ trợ lực lượng chức năng, nếu có thông tin về Nông Văn Tuyên, người dân hãy đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình bào. Với các con bạc còn lại hãy nhanh chóng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
Sỹ Quyết
Ý kiến bạn đọc (0)