Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cô học trò Việt 13 tuổi đoạt giải khoa học ở Mỹ

Cập nhật: 18:29 ngày 02/06/2017
Nguyễn Hoàng Ly Na, học sinh Trường Liberty Bell Middle School ở bang Tennesse, vừa xuất sắc trở thành một trong những người được vinh danh tại cuộc thi sáng tạo khoa học trẻ Genes in Space ở Mỹ.

{keywords}

Nguyễn Hoàng Ly Na - Ảnh: Genes in Space

Trong số các giải thưởng của cuộc thi, có hạng mục Junior Scientist Awards dành riêng cho 5 dự án xuất sắc nhất của học sinh khối lớp 7-8.

Theo ban tổ chức, ngoài việc được vinh danh, học sinh thắng giải sẽ được tặng một hệ thống phân tích ADN miniPCR DNA Discovery System™, công nghệ đang được sử dụng tại Trạm không gian quốc tế, cho trường của mình.

Nguyễn Hoàng Ly Na, 13 tuổi, đạt được giải thưởng này với công trình có chủ đề “Tác động của vi trọng lực lên thành phần dịch não tủy và sức khoẻ thần kinh của phi hành gia”.

Chia sẻ về chiến thắng này, cô bé tự nhận mình có niềm đam mê khổng lồ với khoa học và ngành giải phẫu người cho biết em đã rất ngạc nhiên khi biết tin mình là một trong những người chiến thắng hạng mục Junior Scientist Awards của Genes in Space.

“Đó là một nguồn động lực rất lớn cho em”, Ly Na chia sẻ. “Nó nhắc nhở em phải không ngừng phấn đấu, không ngừng theo đuổi mục tiêu của mình và không bỏ cuộc. Ngoài ra, đây còn là một món quà nhân dịp sinh nhật em, một kỷ niệm tuyệt vời mà em không thể nào quên”.

Ly Na kể em biết đến cuộc thi qua mạng xã hội, sau đó quyết định tham gia vì em nghĩ mình sẽ học được nhiều điều mới mẻ về ADN, dù lúc đó em chưa nghiên cứu gì nhiều về lĩnh vực không gian.

Về công trình của mình, Ly Na nói em có ý tưởng ban đầu là nhờ vào một quyển sách về giải phẫu học em được dì tặng, cộng thêm với niềm hứng thú sẵn có trong việc nghiên cứu bộ não và tầm quan trọng của nó đối với con người.

Vậy là từ đó Ly Na quyết định tập trung vào đó, đọc kỹ quyển sách về giải phẫu người, kết hợp nghiên cứu nhiều tài liệu khác trên mạng, chủ yếu là về không gian.

“Khâu thực hiện thí nghiệm thực tế rất vất vả, thêm vào đó, em cũng phải gói gọn ý tưởng của mình trong một bài miêu tả chỉ khoảng 200 chữ”, Ly Na nhớ lại những khó khăn mà em gặp trong quá trình tham gia cuộc thi. “Tuy nhiên ngoài chuyện đó ra thì em đã có một khoảng thời gian nghiên cứu và học tập nhiều điều mới lạ rất lý thú”.

Âm thầm tạo bất ngờ cho mẹ

Một điều khá bất ngờ là gia đình hay thầy cô của em chẳng ai biết gì về việc em tham gia cuộc thi.

Cô bé Ly Na lém lỉnh giấu biệt chuyện này vì muốn làm mọi người bất ngờ “nếu lỡ em có chiến thắng”.

“Tôi không hề biết chuyện Ly Na tham gia cuộc thi cho đến khi tôi nhận được email từ cô Emily Gleason, thành viên Ban tổ chức”, chị Trần Thị Tuyết Vân, mẹ của Ly Na, người đang sống cùng em ở Mỹ, cười kể lại.

“Tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Ngay lập tức tôi lên mạng tìm kiếm thông tin về cuộc thi, và chờ con gái đi học về để hỏi chuyện đầu đuôi ra sao. Lúc đó con bé vội vàng kiểm tra email và biết được mình thắng giải. Ly Na vui lắm, tôi cũng vui lây”, chị Vân tự hào.

Sắp tới, Ly Na chia sẻ em muốn muốn tiếp tục học hỏi và khám phá các kiến thức liên quan đến khoa học, đặc biệt là vật lý, sinh học phân tử và hóa học.

“Ly Na rất thích đọc sách, con bé đọc rất nhiều, nhất là sách khoa học. Hễ có tiền là con bé lại đi mua sách”, mẹ Ly Na kể. “Giải thưởng này quả thật là một thành tựu đáng nhớ cho Ly Na, nó sẽ là động lực để con bé tiếp tục theo đuổi đam mê của mình”.

Theo Tuổi trẻ

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...