Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tự hào người Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thắp sáng ước mơ, truyền lửa tình nguyện

Cập nhật: 10:56 ngày 06/03/2017
(BGĐT) - Tốt nghiệp đại học đã hai năm, có việc làm ổn định song anh Nguyễn Ngọc Chính (SN 1993), quê ở xã Bích Sơn, huyện Việt Yên (Bắc Giang) vẫn tích cực tham gia phong trào sinh viên tình nguyện, tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Hiện nay, anh là Chủ tịch Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội, ủy viên thường trực mạng lưới tình nguyện quốc gia.  

{keywords}

Anh Nguyễn Ngọc Chính (hàng sau, bên phải), Chủ tịch Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội tặng quà trẻ em nghèo xã Hộ Đáp (Lục Ngạn).

Tấm gương sống đẹp

Gặp Nguyễn Ngọc Chính qua một số chương trình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa đông ấm”, “Vầng trăng mơ ước” giúp trẻ em nghèo do Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội tổ chức, tôi nhận thấy anh có phong thái chững chạc, luôn sôi nổi trong mọi công việc. Với kiến thức tích lũy qua quá trình học hỏi, rèn luyện, trải nghiệm thực tế, Chính tự tin đứng trước diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng học tập, tình nguyện vì cộng đồng cho nhiều bạn trẻ. 

Khi còn là học trò ở Trường THPT Việt Yên số 1, Nguyễn Ngọc Chính có ấn tượng tốt đẹp về các anh, chị sinh viên khi tham gia hoạt động tư vấn hướng nghiệp. Từ đó, Chính nỗ lực học tập, đến tháng 9-2011 trở thành sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội). Cũng trong thời gian này, Chính bắt đầu sinh hoạt trong Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội. Những chuyến đi tình nguyện giúp chàng trai trẻ nhận ra sống đẹp không chỉ là học tập tốt, siêng năng rèn luyện mà còn biết chia sẻ, giúp đỡ người khác. 

Từ năm thứ nhất, Nguyễn Ngọc Chính đã hòa mình vào các hoạt động của Hội, nhanh chóng trở thành hạt nhân ưu tú. Ngoài thời gian học tập, Chính và các bạn lập kế hoạch vận động quyên góp tiền, hiện vật, cuối tuần họ chia nhóm, rong ruổi trên những chiếc xe đạp đi phát cơm hộp, đường, sữa, quần áo ấm... tặng lao động nghèo, người vô gia cư trên đường phố Hà Nội. Cũng có khi tìm đến các xóm trọ tuyên truyền, vận động sinh viên hiến máu.  

Tham gia hoạt động tình nguyện, Nguyễn Ngọc Chính không nhớ đã đặt chân đến bao nhiêu bản làng xa xôi, gặp gỡ bao nhiêu mảnh đời, số phận. Từ năm 2015, khi trở thành Chủ tịch Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội, anh tiếp tục tìm giải pháp thu hút, tập hợp sinh viên tham gia. Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội được chia thành các ban: Đối ngoại, thông tin truyền thông, văn hóa, văn nghệ và thể thao. Trước mỗi kế hoạch, Chính thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp của các thành viên, phân công nhiệm vụ cho từng ban, thành viên phù hợp với năng lực, sở trường. Nhờ vậy, hầu hết các chương trình tình nguyện do Hội tổ chức đều đạt kết quả tốt.

Tiếp lửa phong trào 

Với phong trào tình nguyện, nếu chỉ có sức trẻ thôi chưa đủ. Khó khăn nhất là thiếu kinh phí hoạt động. Ngoài vận động các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân, Nguyễn Ngọc Chính phát huy sự sáng tạo của sinh viên thông qua hoạt động gây quỹ như: Bán hàng ăn nhanh tại hội chợ, khu dịch vụ, ký túc xá, viết thư pháp, thu gom phế liệu. Từ năm 2011 đến 2016, Nguyễn Ngọc Chính cùng với các thành viên Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội vận động được hơn 10 tấn quần áo, 3 tấn gạo, gần 35 nghìn chỗ trọ giá rẻ và miễn phí. Ngoài ra, tổ chức hàng chục chương trình tư vấn hướng nghiệp thắp sáng ước mơ, tiếp sức mùa thi tại Bắc Giang và Hà Nội... 

Trong chương trình "Chiến dịch thanh niên tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện 2016" tại xã Vân Sơn (Sơn Động), Hội tặng hàng trăm suất quà gồm: Bàn học, quần áo, chăn ấm, khăn, tất, sách vở, đồ dùng học tập.

Nguyễn Ngọc Chính cho rằng bản thân và các bạn trẻ nhận được rất nhiều từ hoạt động tình nguyện. Trước đây, trong nhóm có nhiều bạn tính tình rụt rè, nhút nhát song qua quá trình đồng hành với Hội và trải nghiệm thực tế nay đã năng động, tích cực hơn trong học tập, đời sống. 

Trước lúc chia tay, Nguyễn Ngọc Chính chia sẻ, cuối tháng 2 vừa qua, chương trình "Đồng hành cùng em tôi đi thi năm 2017" chính thức khởi động thu hút hàng trăm tình nguyện viên đăng ký tham gia tiếp sức mùa thi tại Bắc Giang, Hà Nội. Hội vận động được hơn 200 suất học bổng và nhiều phần quà dành cho học sinh THPT hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong năm nay, Chính kết nối với tình nguyện viên nước ngoài, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) mở các lớp dạy tiếng Anh giao tiếp miễn phí; tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên năm cuối trước khi tốt nghiệp; duy trì hoạt động dạy văn hóa cho trẻ em nghèo.

Mai Toan

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...