Tình thầy trò ở vùng cao Sa Lý
Điểm lẻ khu Đảng của Trường Tiểu học Sa Lý nằm trên đồi cao giữa bốn bề núi rừng.Tiếng trống báo ra chơi vang lên các em nhỏ ùa chạy ra vui đùa rít rít. 55 em ở 5 lớp hầu hết là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Lớp 2 ít học sinh nhất chỉ có 7 em, nhiều như lớp 3 là 15 em, các lớp đều duy trì sĩ số ổn định.
Cô và trò lớp 1B điểm lẻ khu Đảng, Trường Mầm non Sa Lý. |
Cô giáo Giáp Thị Hằng, dạy lớp 1 cho hay, trong 12 trò thì 3 em thuộc hộ nghèo, còn lại cận nghèo nên cái ăn, cái mặc đều thiếu thốn, chuyện học hành chắc chắn cũng ít được quan tâm. Mùa đông nơi đây có thời điểm nhiệt độ ngoài trời giảm sâu vậy mà vẫn có em đầu trần, chân đất, quần áo phong phanh đến lớp. Học trò vùng cao thiệt thòi nên các thầy cô dành tất cả tâm huyết cho các em.
Dù nhiều khó khăn nhưng những năm gần đây, cả ba cấp học đều triển khai mô hình tương trợ “Đồng hành cùng em nâng bước đến trường”. Ở bậc THCS, Ban Giám hiệu phân công giáo viên phụ trách lớp, địa bàn nhận giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Trường hợp em Trần Thị Dung, học lớp 7A2 ở thôn Xé là một ví dụ. Mẹ làm công nhân ở huyện Việt Yên, bố đi bốc hàng thuê tại thị trấn Chũ nên Dung cùng em trai thường tự lo cơm nước rồi ngày ngày đưa nhau qua suối, qua ngầm đến trường. Những lần thầy cô đến thăm gia đình, động viên đã giúp Dung có thêm động lực cố gắng chăm chỉ học để mai này có việc làm tốt giúp bố mẹ đỡ vất vả.
Tại Trường THCS Sa Lý, mỗi tháng học sinh tự nguyện đóng góp ít nhất 1 nghìn đồng; giáo viên góp 30 nghìn đồng xây dựng quỹ tương trợ đời sống. Năm nay, qua sàng lọc danh sách, Trường chọn 3 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để giúp đỡ. Vào giờ chào cờ tuần đầu tiên của tháng, nhà trường sẽ tặng cho 3 học sinh số tiền 200 nghìn đồng/em/tháng.
Số tiền tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn. Cảm kích trước tình cảm thầy cô dành cho, các em đều chăm ngoan, không ngừng cố gắng. Điển hình như em Hoàng Thị Hà Vi, lớp 7A1 mẹ mắc bệnh thận thường xuyên phải điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng em vẫn kiên trì rèn luyện và được thầy cô giao làm lớp trưởng.
Thầy giáo Nguyễn Ngọc Quang, Hiệu trưởng Trường THCS Sa Lý cho hay, năm học 2019-2020 này, trường có 211 học sinh thì 206 em là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 97,6%. Dù còn nhiều khó khăn song nhà trường cố gắng phát huy nội lực từ tập thể cán bộ, giáo viên để khắc phục, thực hiện hiệu quả các chính sách, nguồn lực mà Đảng, Nhà nước hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị.
Năm học mới này, thầy trò nhà trường vui hơn khi được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Từ nguồn kinh phí cấp trên hỗ trợ, nhà trường đã có phòng ở bán trú, bếp ăn cho học sinh; các phòng học, phòng chức năng, thư viện đều được trang bị đầy đủ.
Hải Vân
Ý kiến bạn đọc (0)