Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 30 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đời sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cuộc sống sau 20 ngày mổ tách của Trúc Nhi, Diệu Nhi

Cập nhật: 11:08 ngày 03/08/2020
Sau 20 ngày mổ tách rời, hai bé song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi không còn cần hỗ trợ hô hấp, tự hít thở, hết sốt, ăn ngủ ngoan.

Theo đại diện Bệnh viện Nhi đồng thành phố, sáng 3/8, Trúc Nhi đã được cai máy thở hoàn toàn. Hai chị em thở bình thường bằng đường mũi, sức khỏe chuyển biến tốt.

Trước đó, theo thể trạng của từng bé, các bác sĩ tiến hành cai máy thở dần dần, rút nội khí quản, rồi ngừng hẳn hỗ trợ oxy nhân tạo. Phần bó bột ở chân cũng được tháo dần. Các bước đều được tính toán cẩn thận nên diễn ra thuận lợi.

{keywords}

Trúc Nhi cử động linh hoạt các ngón tay khi điều dưỡng cho chơi điện thoại. 

Hiện nay, các cơn sốt đã hết. Các bé tự cầm bình sữa uống, không cần điều dưỡng hay bố mẹ giúp đỡ. Lượng sữa được cung cấp tùy theo nhu cầu mỗi bé, trung bình 100-120 ml cho 6 đến 8 cữ sữa mỗi ngày. Hai chị em tiểu tiện tốt.

Nhân viên y tế luôn túc trực theo dõi tình trạng bệnh nhi cả ngày lẫn đêm. Ngoài chăm sóc y tế, các điều dưỡng chơi đùa, hát ru, thỉnh thoảng cho các con xem hoạt hình, nghe nhạc giải trí. Hai bạn nhỏ bớt đau nhiều, thoải mái "hưởng thụ" hơn.

Hai bạn nhỏ sống chung phòng nhưng để tránh nhiễm trùng, nhiễm khuẩn chéo, hai giường bệnh kê cách nhau hơn 3 mét. Tuy "giãn cách xã hội", hai chị em luôn hướng ánh nhìn, quan sát nhau, cùng cười khanh khách khi bố mẹ hay điều dưỡng pha trò.

{keywords}

Anh Hoàng Anh và chị Hồng Thúy khi vào thăm và chơi cùng con. 

Theo lời kể của một nữ điều dưỡng, Trúc Nhi và Diệu Nhi "trời sinh vui tính, dễ mếu máo nhưng rất hay cười và hòa đồng". Chỉ cần giai điệu bài nhạc yêu thích "Chúc bé ngủ ngon" vang lên là hai chị em tự giác nhắm mắt, ngủ luôn không cần các cô dỗ dành.

Ba mẹ hai bé, anh Hoàng Anh và chị Hồng Thúy, ngày gặp lại thấy hai con gái tươi tỉnh và tách rời bình ổn, cũng nở nụ cười mãn nguyện.

Mẹ bé chia sẻ: "Ba mẹ vào thăm hai cục cưng thật vui. Chị Dâu (tên thân mật của Trúc Nhi) thì ngủ không thèm dậy, thấy ba mẹ thì mếu xíu xíu. Em Táo (Diệu Nhi) mở mắt là cười toét miệng chơi với ba ngay".

Gần tròn 14 tháng tuổi, Diệu Nhi mọc 5 chiếc răng, Trúc Nhi mới mọc chiếc đầu tiên.

Hoàng Trúc Nhi và Hoàng Diệu Nhi, ở quận 9 là hai chị em sinh đôi bị dính liền vùng bụng chậu, kiểu khiếm khuyết cực hiếm gặp trên thế giới. Hai chị em phát triển gần như trẻ bình thường, cùng lứa tuổi. Với mong muốn con được sống cuộc đời độc lập, cha mẹ và các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật phức tạp kéo dài 13 giờ, ngày 15/6. 19 giờ cùng ngày, hai cuộc đời độc lập chính thức bắt đầu, các em tách rời sau 13 tháng cộng sinh.

Trúc Nhi, Diệu Nhi được tháo bột chân
Hai bé song sinh vừa mổ tách đã hết sốt, ăn sữa nhiều hơn, chân được tháo bột dần, bàn và các ngón chân cử động thoải mái.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm hai bé song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi
Sáng 20/7, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo Bộ Y tế đến Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh thăm hai bé song sinh Diệu Nhi - Trúc Nhi dính nhau vừa được tách rời thành công và tập thể ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật.
Vỡ òa hạnh phúc sau ca phẫu thuật thành công tách cặp song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi
Sau hơn 12 tiếng đồng hồ căng thẳng, gần 100 chuyên gia, y bác sĩ của các bệnh viện đầu ngành TP Hồ Chí Minh đã kết thúc thành công ca phẫu thuật tách cặp song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi trong niềm vui mừng khôn tả.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...