Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Người mẹ nghị lực bán rau nuôi hai con mắc bệnh hiểm nghèo

Cập nhật: 08:50 ngày 03/12/2022
Chị Đào Thị Huế (41 tuổi) thuộc hộ nghèo ở thôn Đông Lỗ, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang). Một mình chị làm đủ mọi nghề để nuôi hai con khôn lớn. Thế nhưng, thật không may, cùng một lúc hai con của chị là cháu Đào Minh Ánh (14 tuổi) mắc căn bệnh ung thư máu còn Đào Quang Đô (10 tuổi) mắc bệnh tan máu bẩm sinh. 

Gia cảnh khó khăn, thế nhưng người mẹ đơn thân cùng hai con nhỏ vẫn nghị lực và kiên cường, chiến đấu với bệnh tật. Gánh hàng rau chính là bữa cơm hàng ngày cho cả gia đình, là cả tình yêu thương chứa đựng của chị Huế dành cho 2 con.

{keywords}

Đào Minh Ánh và Đào Quang Đô đều mắc tan máu bẩm sinh.

Xuất hiện trên sân khấu “Trạm yêu thương”, Minh Ánh và Quang Đô có phần rụt rè, e ngại. Chỉ đến khi tham gia một trò chơi mang tên “Hiểu nhau” bằng cách đoán tên các đồ vật, Ánh và Đô mới tự tin và cởi mở hơn. Từ những đạo cụ trong trò chơi như mớ rau, chiếc bơm tiêm, hộp đựng đồ ăn hay quyển sách… đều mở ra những câu chuyện khiến nhiều người xúc động về hoàn cảnh đáng thương của cả hai chị em không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Khi cầm chiếc hộp đựng cơm trên tay, Minh Ánh không khỏi xúc động vì nó khiến em nhớ đến những xuất cơm từ thiện ở bệnh viện. “Gần 2 năm nay cả nhà em chưa có một bữa cơm đầy đủ thành viên ở nhà, vì em và mẹ ở viện ít về”.

{keywords}

Gia cảnh nghèo khó, để có tiền nuôi con, chị Đào Thị Huế phải làm lụng vất vả, kiên cường cùng con chiến đấu với bệnh tật.

Chia sẻ về căn bệnh của con, mắt chị Huế ngấn lệ: “Tháng 5/2015 khi đang học lớp 2, Ánh thường xuyên lên cơn sốt, cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím. Lo lắng, nên tôi đưa con gái đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang thăm khám. Nhận thấy những dấu hiệu của bệnh nan y, các bác sĩ chuyển Ánh lên Bệnh viện Bạch Mai.

Sau khi được chỉ định hàng loạt các xét nghiệm, Ánh được xác định mắc bệnh ung thư máu. Lúc nghe tin, trời đất như sập xuống, vừa thương con, vừa lo lắng không biết chạy chữa thế nào để cứu con”.

Gửi cậu con trai thứ hai cho bà ngoại chăm, từ đầu năm 2016, chị cùng con gái chiến đấu với căn bệnh nan y, bắt đầu bằng những đợt truyền hóa chất. Bao nhiêu năm Minh Ánh ở bệnh viện là bấy nhiêu năm hai mẹ con sống lay lắt bằng những suất cơm từ thiện. Để có tiền mua thuốc cho con, chị Huế xin rửa bát thuê ở căng tin và nhận giặt quần áo cho các bệnh nhân trong khoa, còn lúc ở nhà, gánh hàng bán rau đầu đường là công việc chính.

Nói về gánh rau của mẹ, Minh Ánh cho biết: “Nó vừa là thu nhập chính của cả nhà, vừa là viện phí, vừa là nguồn trả học phí cho 2 chị em em ăn học”. Để có thêm tiền trang trải cuộc sống, ai thuê gì chị Huế cũng làm, từ gánh gạch cho đến mò cua bắt ốc, chỉ cần có tiền là chị sẵn sàng.

{keywords}

Minh Ánh cho biết, gánh hàng rau chính là bữa cơm hàng ngày cho cả gia đình, là cả tình yêu thương của mẹ.

Những tưởng, khó khăn và sự bất hạnh của người mẹ đơn thân chỉ dừng lại ở đó khi sau quá trình điều trị, bệnh của Ánh có vẻ tiến triển tốt. Nhưng đến năm 2020 lại tái phát trở lại. Và đó cũng là thời điểm liên tiếp chị Huế phải nhận hung tin từ bệnh viện.

Tháng 9/2020, đứa con thứ hai của chị là bé Đào Quang Đô thường xuyên sốt cao, hay bị ngất xỉu, cơ thể xanh xao, vàng vọt. Trong lần đưa Minh Ánh đi tái khám, chị Huế làm xét nghiệm luôn cho Quang Đô và chết lặng khi bác sĩ cho biết con trai chị mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Trời đất như sập xuống trước mắt người mẹ nghèo khổ.

Một mình Ánh bị bệnh đã khiến chị kiệt quệ, giờ đây cả con trai – nguồn hy vọng cuối cùng của chị cũng mắc căn bệnh quái ác khiến chị Huế càng thêm tuyệt vọng: “Lúc đó tôi vừa choáng váng, vừa hoang mang không biết mình đã làm gì sai khiến cả hai đứa con phải mang bệnh hiểm nghèo, vừa cảm thấy bất lực vì hoàn cảnh quá túng quẫn, chẳng biết phải làm sao chạy chữa cho con”. Đã có lúc chị Huế muốn buông xuôi, thế nhưng nghĩ đến tương lai của các con, chị lại vực dậy, có thêm niềm tin để tiếp tục cố gắng”.

Giờ đây, chị Huế chỉ mong hai con khỏe mạnh, chị có thêm nhiều việc, kinh tế ổn định để lo cho Minh Ánh và Quang Đô chữa bệnh. Minh Ánh thì luôn ao ước được đặt chân đến Canada – nơi tràn ngập ánh sáng suốt 21 tiếng, thắp lên hy vọng trong cuộc đời em, còn Quang Đô thì ao ước trở thành vận động viên cầu lông. Món quà của Trạm yêu thương sẽ góp một phần cùng gia đình trong thời gian sắp tới để chữa trị bệnh và tiếp thêm ước mơ cho Minh Ánh và Quang Đô.

Câu chuyện đầy tình thương yêu và nghị lực của gia đình chị Đào Thị Huế sẽ được kể lại trong Trạm yêu thương chủ đề “Gánh hàng chở yêu thương”, lên sóng lúc 10h thứ Bảy ngày 3/12/2022 trên kênh VTV1.

Anh Nguyễn Đức Anh: Tấm gương "tỏa sáng nghị lực Việt"
(BGĐT) - Vượt qua những mặc cảm về khiếm khuyết của bản thân, anh Nguyễn Đức Anh (SN 1984), Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Thanh niên khuyết tật huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) tích cực giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ và hăng hái tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
Tôn vinh 50 tấm gương “Tỏa sáng nghị lực Việt”
Tối 29/9, tại Hà Nội, Trung ương hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn TCP Việt Nam tổ chức chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2022 nhằm lan tỏa sức mạnh từ những tấm gương giàu nghị lực, kêu gọi cộng đồng hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên khuyết tật.
Thương binh Đàm Đình Phúc giàu nghị lực
(BGĐT) - Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thương binh Đàm Đình Phúc (80 tuổi), thôn Trại Chùa, xã Yên Định (Sơn Động- Bắc Giang) luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, trở thành tấm gương sáng ở địa phương.
Nghị lực phi thường của thầy giáo thương binh
(BGĐT) - Nhiều mảnh đạn găm vào nửa đầu bên phải và bàn tay trái nhưng thương binh Nguyễn Mạnh Hiền (SN 1952), thôn Núm, xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) đã vượt lên thương tật, miệt mài truyền lửa cho bao thế hệ học trò. 
Chàng trai khuyết tật giàu nghị lực
(BGĐT) - Dù gặp trực tiếp chàng trai Bùi Văn Hiếu (SN 1995) ngoài đời hay trên mạng xã hội, mọi người luôn thấy anh ngồi trên chiếc xe lăn với nụ cười lạc quan. Trong vai trò là Phó Chủ tịch Câu lạc bộ (CLB) Thanh niên khuyết tật tỉnh Bắc Giang, gần 4 năm qua, anh Hiếu có nhiều ý tưởng sáng tạo, hoạt động tập hợp, giúp đỡ nhiều người cùng cảnh ngộ vươn lên trong cuộc sống. 
Theo Đại Đoàn Kết
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...