Xử nghiêm để làm gương
Trường hợp F0 mới ở Lục Ngạn là Vi Thị H, 44 tuổi, xã Giáp Sơn. Chị này đi chăm mẹ ở Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (quận Long Biên, TP Hà Nội) và bị nhiễm SARS-CoV-2 từ một F0 cùng buồng bệnh.
Từ khi ra viện (ngày 4/11) đến khi có biểu hiện mắc bệnh (ngày 8/11), chị H đã “kịp” đi khắp nơi, cả trong và ngoài tỉnh, gặp gỡ nhiều người, cả thân quen họ hàng lẫn người lạ, mua bán, giao dịch và làm đẹp… Đặc biệt, biết đi về từ vùng dịch, khi chính quyền thường xuyên tuyên truyền phải khai báo y tế, chị H không khai, để tới khi biết bản thân dương tính thì danh sách những người liên quan đã quá dài và việc truy vết, khoanh vùng vô cùng phức tạp, tốn kém.
Với địa phương, cụ thể ở đây là thôn Hạ Long, xã Giáp Sơn đã chủ quan, không quản lý, nắm bắt kịp thời người dân tới/về từ vùng dịch, đặc biệt là TP Hà Nội nên để người có nguy cơ lây nhiễm cao sinh hoạt bình thường, làm lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng tới cộng đồng.
Ngay sau khi phát hiện trường hợp F0 Vi Thị H, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Lục Ngạn đã có văn bản nghiêm khắc phê bình Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch và Chủ tịch UBND xã Giáp Sơn về việc thiếu trách nhiệm, thiếu kịp thời, thiếu sâu sát, quán xuyến trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, buông lỏng quản lý đối tượng có nguy cơ dịch tễ cao đến/về địa phương từ vùng dịch mà không được phát hiện, xử lý kịp thời.
Đồng thời quyết định tạm dừng điều hành hoạt động đối với Chủ tịch UBND xã, từ 12 giờ trưa 9/11; giao Công an huyện khẩn trương điều tra, thiết lập hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì khởi tố ngay vụ án đối với hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch ở xã Giáp Sơn.
Đây là những động thái mạnh của Lục Ngạn để kịp thời xử lý, răn đe, chấn chỉnh những tập thể, cá nhân chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch. Và không chỉ riêng Lục Ngạn, từ đợt dịch bùng phát mới đây, nhiều địa phương đã liên tục ra các quyết định phê bình, đình chỉ hoạt động đối với cán bộ, thậm chí khởi tố vụ án với cá nhân làm lây lan dịch bệnh và được người dân đồng tình hưởng ứng.
Không khó nếu bản thân mỗi người có ý thức, chủ động bảo vệ sức khỏe của chính mình và mọi người. Ngay như trường hợp F0 Vi Thị H này, giá sử sau khi từ bệnh viện ở Hà Nội về, chị tới Trung tâm y tế xã làm xét nghiệm, khai báo y tế và cách ly theo hướng dẫn thì đâu để xảy ra hậu quả như này.
Dịch dã không ai nói trước, không ai mong muốn nhưng để sống chung thì chỉ cần một người chủ quan lơ là, chính quyền buông lỏng là công sức phòng, chống dịch của cả cộng đồng lại “đổ xuống sông, xuống bể”. Nên dù xót, vẫn phải xử lý nghiêm để răn đe, làm bài học chung.
Hồng Sương
Ý kiến bạn đọc (0)