Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Uruguay dừng bước ở World Cup 2022

Cập nhật: 06:18 ngày 03/12/2022
Dù đánh bại Ghana 2-0 ở lượt cuối bảng H tối 2/12, Uruguay vẫn phải chia tay World Cup 2022 do kém Hàn Quốc một bàn thắng.

Uruguay trải qua 15 phút cuối đầy cảm xúc. Tính đến phút 85, họ là đội giành vé đi tiếp khi thắng Ghana 2-0, còn Hàn Quốc hòa Bồ Đào Nha 1-1 ở trận cùng giờ. Thế rồi gió đảo chiều khi Hàn Quốc ghi bàn quyết định 2-1 nhờ công Hwang Hee-chan ở phút bù đầu tiên. Lúc này, Hàn Quốc và Uruguay cùng có bốn điểm và hiệu số +0. Nhưng đại diện châu Á xếp trên Uruguay nhờ hơn số bàn thắng ghi được (4 so với 3). Luis Suarez và Darwin Nunez được thay ra nghỉ từ trước, và đã khóc khi nhận được tin.

{keywords}

Ayew sút hỏng phạt đền trong trận đấu Uruguay.

Khi trận đấu giữa Hàn Quốc và Bồ Đào Nha khép lại, màn đối đầu giữa Uruguay và Ghana mới bước vào phút bù đầu tiên trong tổng số tám phút. Ở phút bù thứ hai, Edinson Cavani ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài không cắt còi và VAR cũng không can thiệp. Phút bù thứ bảy, Cavani căng ngang nhưng Sebastian Coates đệm chệch cột. Hy vọng của Uruguay khép lại ở phút bù thứ 10, khi Nicolas de la Cruz đá phạt qua hàng rào nhưng không thể thắng Ati-Zigi.

Sau khi nổi hồi còi mãn cuộc, trọng tài Daniel Siebert bị các cầu thủ Uruguay bủa vây vì không thổi phạt đền tình huống Cavani bị ngã. Jose Gimenez và Edinson Cavani nhận thẻ vàng vì những phản ứng thái quá. Nhưng điều đó không quan trọng bởi Uruguay chỉ cán đích thứ ba, sau Hàn Quốc và Bồ Đào Nha. Bên khu kỹ thuật, Suarez ngồi khóc nức nở. Đây nhiều khả năng là kỳ World Cup cuối của thế hệ Suarez, Cavani, Diego Godin hay Fernando Muslera.

Uruguay và Ghana từng tạo nên trận cầu kinh điển ở World Cup 2010. Khi đó, ở hiệp phụ thứ hai, thời điểm tỷ số đang là 1-1, Luis Suarez dùng tay cản cú đánh đầu của trung vệ Vorsah ngay trên vạch vôi và nhận thẻ đỏ. Trên chấm 11m, Asamoah Gyan sút dội xà còn Suarez ăn mừng cuồng nhiệt ngoài đường biên. Trận đấu được đưa đến loạt đá luân lưu, và Uruguay đã thắng 4-2.

{keywords}

Suarez chung vui với De Arrascaeta sau khi đồng đội ghi hai bàn trong hiệp một.

Suarez là nhân chứng sống khi là cầu thủ đá chính duy nhất còn sót lại từ đội hình xuất phát tại tứ kết năm 2010. Anh hâm nóng trận đấu khi từ chối xin lỗi về pha dùng tay cản bóng tai tiếng này. "Tôi chỉ xin lỗi nếu vào bóng khiến cầu thủ Ghana dính chấn thương", Suarez nói hôm 1/12 trong buổi họp báo trước trận. "Khi dùng tay, tôi đã nhận thẻ đỏ còn Uruguay bị thổi phạt đền. Tôi dùng tay cản bóng nhưng cầu thủ Ghana sút hỏng quả phạt đền. Đó đâu phải lỗi của tôi".

Sau hơn 12 năm, kịch bản gần như tương tự diễn ra trên sân Al Janoub. Phút 18, sau khi ra ngoài đường biên xem lại băng hình, trọng tài Daniel Siebert xác định Mohammed Kudus bị thủ thành Rochet Alvarez phạm lỗi, và cho Ghana hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Andre Ayew sút nhẹ về góc phải và bị Rochet cản phá. Ghana là đội duy nhất đá hỏng hai quả phạt đền trước cùng một đối thủ tại World Cup, kể từ năm 1966.

Đây có thể coi là bước ngoặt, giúp Uruguay lấy lại tinh thần và ghi liền hai bàn trong sáu phút. Phút 26, Daniel Amartey và Alidu Seidu cùng phá hụt quả tạt bên cánh phải của Darwin Nunez, đưa bóng đến vị trí của Suarez. Tiền đạo 35 tuổi dẫn vài nhịp rồi sút sệt buộc thủ môn Ati-Zigi phải đẩy ra. De Arrascaeta rất nhanh chóng ập vào, đánh đầu vào khung thành trống.

Phút 32, Suarez tiếp tục gieo sầu cho Ghana khi tâng bóng một chạm sang cánh trái để De Arrascaeta bắt vô-lê chéo góc nhân đôi cách biệt. De Arrascaeta là cầu thủ Uruguay thứ ba lập cú đúp trong hiệp một của một trận tại World Cup, sau Juan Peregrino Anselmo vào lưới Nam Tư năm 1930 và Oscar Miguez vào lưới Bolivia năm 1950. Uruguay giành cúp vàng ở cả hai kỳ này.

{keywords}

Suarez nức nở khóc bên trong khu kỹ thuật của Uruguay.

Sang hiệp hai, Uruguay lùi sâu đội hình và nhường toàn bộ thế trận cho Ghana. HLV Diego Alonso thậm chí còn lần lượt rút Suarez, Facundo Pellistri, Arrascaeta - người ghi cú đúp - và Darwin Nunez rời sân.

Chỉ khi bị dồn vào chân tường, Uruguay mới vùng lên và tạo sức ép lớn như hiệp một. Tuy nhiên, đại diện Nam Mỹ không thể ghi thêm bàn và có lần thứ tư bị loại từ vòng bảng World Cup, sau năm 1962, 1974 và 2002.

Đội hình thi đấu:

Ghana: Ati-Zigi, Baba, Amartey, Salisu, Seidu, Partey, Kudus (Issahaku 90), Abdul Samed (Kyereh 72), A. Ayew (Bukari 46), J. Ayew (Sulemana 46), I. Williams (Semenyo 72).

Uruguay: Rochet, Coates, Varela, Gimenez, Oliveira, Valverde, Bentacur (Vecino 34), G. de Arrascaeta (Gomez 80), Pellistri (De La Cruz 66), Nunez (Canobbio 80), Suarez (Cavani 66).

Nhật Bản tiếp tục tạo 'địa chấn', hiên ngang bước vào vòng 1/8
Bước vào trận đấu, Tây Ban Nha chỉ cần 1 kết quả hòa trước Nhật Bản là chắc chắn giành vé đi tiếp. Nhưng họ đã không hoàn thành được mục tiêu tối thiểu đó.
Lần thứ 2 liên tiếp Đức bị loại ngay từ vòng bảng World Cup
Đội tuyển Đức bước vào trận đấu cuối cùng của bảng E World Cup 2022 với chỉ duy nhất 1 điểm sau 2 lượt trận và rơi vào thế buộc phải thắng, thậm chí là thắng đậm để có thể tự định đoạt số phận của mình.
Bỉ chia tay World Cup 2022, Maroc cùng Croatia đi tiếp
Bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn, các cầu thủ “thế hệ vàng” của bóng đá Bỉ chỉ có thể tự trách mình khi không một lần chọc thủng lưới Croatia ở lượt trận cuối vòng bảng, đành chấp nhận trận hòa 0-0 và bị loại khỏi World Cup 2022. Đương kim á quân Croatia bước tiếp vào vòng trong với vị trí nhì bảng, xếp sau Maroc - đội đã có chiến thắng 2-1 trước Canada ở trận đấu cùng giờ.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...