Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Giây phút lạc quan của 'biệt đội săn Covid'

Cập nhật: 17:10 ngày 10/06/2021
Trên chuyến xe từ Việt Yên về chỗ nghỉ, hơn 30 tình nguyện viên hát vang ca khúc "Mái trường mến yêu" để cổ vũ nhau sau một ngày chống dịch.

Bằng giọng nói khỏe và tràn đầy nội lực, giảng viên Huỳnh Thị Hồng Nhung, Học viện Y dược học cổ truyền Hà Nội, trở thành nhạc trưởng, bắt nhịp cho mọi người.

"Xin chào các bạn, mình là Huỳnh Thị Hồng Nhung, phóng viên thường trực của Học viện Y dược học cổ truyền tại Việt Yên, Bắc Giang. Chúng mình đang trên xe từ thôn My Điền 2 đi về thành phố và hôm nay chúng mình gửi đến các thầy cô bài hát Mái trường mến yêu".

Vừa dứt lời, tiếng hò reo của các bạn sinh viên vang lên. Họ vừa hát, vừa vỗ tay, mặt vẫn còn chưa tháo khẩu trang. Ánh đèn flash lóe ra những chiếc điện thoại khiến không khí thêm vui nhộn. Không ai nghĩ, họ vừa xử lý cả nghìn mẫu xét nghiệm dưới thời tiết 40 độ C tại điểm nóng dịch bệnh.

"Biệt đội săn Covid" còn tận dụng mọi cách để động viên bản thân và bạn bè bền bỉ hoàn thành nhiệm vụ như dùng bút viết lên sau áo dòng chữ "mệt mỏi chỉ là cảm giác" hay "tôi muốn tắt nắng đi", "chưa có người yêu"...

"Đây là những ngày tháng ý nghĩa nhất, rực lửa nhất của chúng tôi", giảng viên Hồng Nhung tâm sự. "Cảm phục vì các em đã không bị khuất phục bởi cái nắng hè gay gắt, của nhiều điều "khó nói" khi khoác lên người bộ bảo hộ cấp 4 hay phải làm việc nhiều giờ đồng hồ".

"Biệt đội săn Covid VUTM" là tên gọi thân thương của đoàn 37 giảng viên, sinh viên Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam (trực thuộc Bộ Y tế) được cử đến chi viện cho Bắc Giang chống dịch.

Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, giảng viên bộ môn nội, cho biết nhiệm vụ chính của đoàn là lấy mẫu xét nghiệm thực địa tại địa bàn huyện Việt Yên.

"Chúng tôi lên đường với tâm thế là bước vào một trận chiến chứ không phải là đi tình nguyện thông thường nên thầy trò đã đặt quyết tâm cao nhất, góp một phần nhỏ bé giúp địa phương sớm kiểm soát và chiến thắng dịch bệnh", thầy Tuấn nói.

Những ngày chống dịch nắng 40 độ C, nhiều bạn sinh viên trở về nơi nghỉ với thân thể ướt sũng, mặt hằn vết khẩu trang, tay, chân nhăn nheo, trắng bệch vì đeo găng và "ngâm" mồ hôi nhiều giờ liền. Nhiều bạn khác bị trầy xước, lưng nổi ban đỏ thẫm, mặt nổi mụn, dị ứng vì đeo khẩu trang và mặc đồ bảo hộ. Những lúc mệt, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi nhanh hoặc áp túi nước đá chườm lên vai, lên đầu cho đỡ nóng, không ai nghĩ sẽ bỏ cuộc giữa chừng.

Trong 15 ngày chi viện, đoàn lấy được gần 21.000 mẫu (cả đơn lẫn gộp). 

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái chỉ đạo: Giữ vững thế trận phòng, chống dịch, xây dựng địa bàn an toàn
(BGĐT)- Sáng 10/6, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang kiểm tra công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 tại huyện Hiệp Hòa. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lê Văn Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn; các đồng chí Phó Bộ phận Thường trực đặc biệt hỗ trợ PCD Covid-19 của Bộ Y tế tại Bắc Giang. 
Toàn dân ủng hộ Quỹ Vắc- xin Covid-19
(BGĐT) - Tối 5/6, Quỹ Vắc-xin Covid-19 chính thức ra mắt tại Thủ đô Hà Nội. Tài sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính có bài phát biểu quan trọng phát động và kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài chung sức đồng lòng với Chính phủ góp sức, góp tiền ủng hộ Quỹ Vắc-xin.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...