Quê hương là nguồn cội
Ba Lan-một thời tuổi trẻ
Ông Phạm Trọng Sử (SN 1967, ảnh), quê xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) - một Việt kiều Ba Lan. |
Gặp ông tại địa điểm xây dựng trường mầm non ở thị trấn Vôi, trái với tưởng tượng ban đầu của tôi, ông Sử lại không hề có dáng vẻ của một doanh nhân. Sự bình dị, khiêm tốn, cách nói chuyện từ tốn, người đàn ông này khiến tôi có thiện cảm ngay từ khi mới gặp. Ở Ba Lan suốt những năm tháng tuổi trẻ, kể về những thành công hôm nay, ông Sử cho rằng đó là nhờ xác định được mục đích trong sự nghiệp của mình, cộng với sự chuyên tâm, cần cù, nhanh nhạy với thương trường… nên ông và gia đình đã tích cóp được số tài sản mà nhiều người mơ ước. Nhưng với ông, niềm tự hào nhất không phải là của cải, vật chất mà lại chính là hai cậu con trai ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, thành đạt. Con cả sinh năm 1994 đang làm việc cho Công ty tư vấn tài chính, tập đoàn ATKearney (Hoa Kỳ). Con thứ hai sinh năm 1998 là sinh viên Đại học Công nghệ thông tin của Nhật Bản tại Ba Lan.
Nhắc đến những cái Tết nơi xứ người, ông Sử kể, dân tộc, quốc gia nào cũng có những phong tục văn hóa của riêng mình. Thế hệ ông có thể coi như là “viên gạch nối" ý thức hệ nên nhiều phong tục đẹp ở Việt Nam vẫn được gìn giữ. Ở nơi xa xứ, nhất là dịp Tết Nguyên đán, việc thờ cúng tổ tiên, đề cao văn hóa dân tộc Việt, đến chùa đón giao thừa, tổ chức Tết cộng đồng... mang đậm dấu ấn Việt Nam luôn được bà con quan tâm, giữ gìn, làm vơi đi sự vất vả đời thường cũng như nỗi nhớ quê hương
Thiêng liêng hai tiếng “Quê hương”
Năm 2018, ông Sử trở về quê hương Lạng Giang thăm gia đình, người thân. Trong thâm tâm lúc ấy, ông nghĩ chỉ về một thời gian ngắn như bao lần khác, rồi lại đáp chuyến bay sang Ba Lan đoàn tụ cùng vợ và hai con trai đã định cư bên đó. Nhưng không, lần về này, ông được biết huyện Lạng Giang đang có một dự án xây dựng trường mầm non. Lúc ấy ông suy ngẫm phải làm một điều gì đó có ý nghĩa cho quê hương.
Vì vậy quyết định đem những đồng tiền tích cóp được về đầu tư, xây dựng một ngôi trường mơ ước đã thôi thúc ông ở lại. Mục đích và mơ ước của ông là xây dựng một trường học mà ở đó môi trường giáo dục hoàn toàn mở, trẻ em được phát triển tự nhiên, phát huy năng khiếu, sở trường. Các em vừa được học tập, vui chơi, tương tác và đặc biệt là được giáo dục kỹ năng sống, được học tiếng Anh, ca hát, chơi những môn thể thao cơ bản ngay từ khi còn nhỏ như bơi lội, bóng đá, yoga, khiêu vũ...
Phối cảnh “Trường mầm non IQ” (thị trấn Vôi, Lạng Giang). |
Trên tổng diện tích 4.200m2, ngôi trường mang tên “Trường mầm non IQ” dự kiến tháng 5-2020 sẽ hoàn thành, chào đón lứa học sinh đầu tiên. Ngôi trường thiết kế theo chuẩn châu Âu, có điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện Việt Nam. Trong khuôn viên có sân chơi, sân bóng đá với thảm cỏ dành cho sân vận động quốc tế, bể cát, vườn cổ tích, công viên hoa mi ni… Công trình đang hoàn thiện là minh chứng cho thấy giấc mơ của ông đang dần thành hiện thực. “Tôi rất mong muốn một trong hai người con trai tôi sẽ trở về, cùng tôi cống hiến cho quê hương”- ông Sử cho biết.
Ý kiến bạn đọc (0)