Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Xã hội
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Bé trai 13 tuổi chạy xe máy gần 300km từ Kon Tum sang Đắk Lắk

Cập nhật: 09:55 ngày 03/09/2019
Người phát hiện cháu bé đói ngất xỉu bên đường. Sau khi hỏi thăm mới hay cháu tự chạy xe máy từ Kon Tum sang Đắk Lắk.

Sáng 3-9, Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết hiện vẫn đang tìm người thân cho bé trai tên A Duy Khang (13 tuổi, trú huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum).

Khang chính là cháu bé đã tự đi xe máy từ tỉnh Kon Tum qua Đắk Lắk.

{keywords}

Cháu A Khang tại cơ quan công an. 

Trước đó, ông Trần Văn Tư (60 tuổi, trú phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ), chủ nhà xe Tư Trang phát hiện A Khang trong tình trạng đói run, suýt ngất xỉu tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ.

Ông Tư thấy cháu Khang như vậy thì đến hỏi thăm và được biết, cháu bé vừa lấy xe của bố chạy một mình đi từ Kon Tum qua Đắk Lắk.

Ông Tư sau khi cho cháu bé ăn uống thì đưa Khang đến công an để bàn giao.

{keywords}

Người dân tốt bụng cho cháu Khang ăn bún. 

Tại cơ quan công an, Khang chỉ khai họ tên và bố mẹ.

Tạm thời, Công an thị xã Buôn Hồ cho cháu nghỉ ngơi và thông báo tìm gia đình cho cháu bé.

Hiện cháu Khang đang ở Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk). Nếu ai là người thân của cháu xin liên hệ với Công an thị xã Buôn Hồ theo số điện thoại 02623.872.123.

Em trai cậu bé đạp xe từ Sơn La xuống Hà Nội không qua khỏi, về nhìn anh lần cuối
Sau hơn 3 tháng điều trị, điều kỳ diệu đã không đến với bé Vì Văn Lực. Bác sĩ và nhiều nhà hảo tâm giúp em có chuyến xe cuối cùng về gặp anh trai Vì Quyết Chiến.
Cậu bé 13 tuổi đạp xe mất phanh từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em ở viện
Vừa đi học về, nghe tin em trai phải xuống Hà Nội điều trị, Chiến lập tức leo lên chiếc xe đạp mất phanh đi từ Sơn La xuống bệnh viện thăm em.

Theo Lao động

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...