(BGĐT) - Sau gần 90 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19, chiều qua 1/12, TP Hồ Chí Minh ghi nhận có 4 ca mắc mới, trong đó có 1 ca lây trong khu cách ly và 3 ca lây ngoài cộng đồng. Từ việc thiếu ý thức, chủ quan của một bệnh nhân (BN số 1342) mà Covid đã quay trở lại, liên lụy tới hàng nghìn người và công sức chống dịch của cả cộng đồng.
Tại cuộc họp Chính phủ chiều qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, ca 1342 là trường hợp đầu tiên lây nhiễm Covid-19 từ khu cách ly. Sau khi về nhà, BN này lây nhiễm cho BN1347. Từ BN 1347, có thêm 2 BN khác lây nhiễm. Đó là một bệnh nhi nam 1 tuổi và một học viên của BN1347.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng nhấn mạnh, BN1347 và BN1342 đã không tuân thủ các biện pháp cách ly tại nhà. Riêng BN1342 vi phạm rất nghiêm trọng về phòng, chống Covid-19 tại khu cách ly tập trung và đề nghị xử lý nghiêm theo quy định.
Được biết BN1342 là tiếp viên hàng không. Sau khi xét nghiệm 2 lần kết quả âm tính (ngày 15 và 18/11), BN được về cách ly tại nhà trọ. Tuy nhiên, trong quá trình cách ly, tiếp viên này có tiếp xúc trực tiếp với mẹ đẻ và hai người bạn (một nam, một nữ), trong đó có BN 1347.
Khi BN 1342 được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 thì BN 1347 đã “kịp” đi khắp nơi, dạy học ở Trung tâm Anh ngữ, tới nhiều quán ăn, quán cà phê và karaoke…
Từ một người đã lan ra cả ngàn người thiệt hại vì liên can. Hậu quả bước đầu là thêm hai người tiếp xúc với BN bị lây nhiễm; hơn 2000 học sinh ở TP Hồ Chí Minh phải nghỉ học. Rồi mấy khu dân cư, Trung tâm ngoại ngữ phải phong tỏa. Chưa kể bao cuộc họp khẩn, bao biện pháp chống đỡ, ngành Y tế lại căng mình chống dịch…
Không biết những ai gây họa này sẽ chịu phạt thế nào nhưng rõ ràng từ sự chủ quan, thiếu ý thức của một người, vô tư tiếp xúc gần, sống chung với người khác trong thời gian cách ly đã khiến cả TP đông dân nhất nước này khốn đốn.
Giả sử nếu có Covid lần thứ 3 ở Việt Nam thì không đơn giản nữa rồi. Ngay chiều qua, nhiều khu du lịch đã thông báo đóng cửa, nhiều doanh nghiệp trong cả nước vì Covid mà đã rất yếu, không còn khả năng chống đỡ. Vậy thì mọi người đừng chủ quan, cùng thiết lập lại những thói quen cũ như đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách khi giao tiếp để không có mùa Covid lần 3 trở lại.
Bảo Châu