Đồng phục cũ
Trên trang Facebook cá nhân, một người bạn viết tít: “Xin đồng phục cũ” và ngay lập tức được nhiều người chia sẻ, ủng hộ. Chị viết: “ Một trường Tiểu học và THCS Dân tộc nội trú vùng cao có gần 1.000 học sinh đóng tại 6 điểm trường với 13 dân tộc anh em. Bố mẹ các cháu phần lớn là nghèo. Thầy cô giáo phần đông là người xuôi lên cắm bản. Thầy hiệu trưởng ngậm ngùi: “Biết là ngại lắm nhưng nhìn các con lại thương. Chị xem ở đâu có đồng phục cũ xin cho các cháu. Bà con nghèo lắm làm gì có tiền đóng để may đồng phục”.
Đúng là đầu năm câu chuyện tiền trường, tiền sách vở đồ dùng, tiền đồng phục… luôn là nỗi lo canh cánh của phụ huynh. Với phụ huynh thành phố, thị trấn, thị tứ có điều kiện có thể không lớn nhưng với phụ huynh nghèo, thu nhập thấp thì là cả vấn đề.
Ngay một trường THCS ở TP Bắc Giang thôi, thầy hiệu trưởng (nay đã nghỉ hưu) vẫn được nhiều phụ huynh nhắc tới bởi trong khi các trường khác đề nghị phụ huynh đăng ký các loại đồng phục, riêng thầy chỉ yêu cầu các con mặc áo trắng, quần tối màu đến trường. Và như vậy, các con có thể tận dụng được áo/quần của các anh chị lớp lớn, của người khác cho, đỡ đi một khoản cho gia đình mà nhà trường vẫn nền nếp, vẫn có…đồng phục.
Trở lại chuyện “Xin đồng phục cũ” trên Facebook của chị bạn, nhiều người, kể cả không quen biết cũng sẵn lòng ủng hộ. Đơn giản bởi họ thấy có ý nghĩa, đến được đúng địa chỉ, người cần dùng trong khi những bộ đồng phục này nếu để ở TP sẽ rất khó để tái sử dụng và lãng phí.
Năm nay học sinh lớp 1 bắt đầu học theo chương trình sách giáo khoa mới. Sang năm, năm nữa và các năm tiếp theo lại tiếp tục sách mới. Liệu những bộ sách này có được tái sử dụng cho sang năm không hay học xong các con lại xếp xó để đấy trong khi các gia đình nghèo chật vật với tiền sách, tiền trường.
Nếu có thể tiết kiệm được, từ những thứ nhỏ nhất, như tái sử dụng đồng phục, sách giáo khoa, đồ dùng học tập, ba lô, cặp sách còn mới… là cũng đỡ đi được khoản lớn cho trẻ em khó khăn. Và hơn nữa, còn giáo dục được con trẻ biết cách tiết kiệm, san sẻ và tương thân tương ái với mọi người.
Bảo Châu
Ý kiến bạn đọc (0)