Cứ phải xử lý nghiêm
Dạo trước ở thủ đô Hà Nội có trường hợp người đi “tè bậy” trên đường bị phạt tiền. Người này đứng chờ đèn xanh đèn đỏ, chắc không…nhịn được nên mở cửa ô tô, “tè” ngay giữa phố. Quá phản cảm và “không may” cho anh ta là nhiều người qua lại, camera ghi lại nên anh này sau đó bị xử phạt hành chính, bằng tiền.
Nếu cứ mang lỗi này mà soi ở mọi nơi thì ngân sách Nhà nước sẽ thu được một khoản không nhỏ. Đi công viên, đi đường hay ở ngay trên phố, không khó để bắt gặp nhiều người đàn ông vô tư tiểu bậy. Đừng bảo họ là nông dân, người ở quê ra mà không ít người trong số đó ăn mặc bảnh bao, đi xe hơi sang trọng vẫn cứ thích xả ở thiên nhiên, “gửi tình yêu vào đất”.
Nghị định về xử phạt “tè bậy” nơi công cộng đã có, lên tới 3 triệu đồng cho một lỗi vi phạm song dường như chưa xử được ai. Tương tự như vậy, lỗi xả rác không đúng nơi quy định, hút thuốc lá nơi công cộng cũng đủ căn cứ, chế tài nhưng thực thi thì cả nước vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay, các vụ việc xử lý chỉ là điểm của điểm.
Có người bảo, muốn xử phạt người vi phạm phải có đủ nhà vệ sinh công cộng, thùng đựng rác hay nơi được phép hút thuốc vì đó là nhu cầu thiết yếu của con người. Đồng ý là vậy song trên thực tế, do không có ai giám sát, xử lý nên thành ra “nhờn” luật, người này làm được thì người kia cũng làm được, nơi này không có ai bị nhắc nhở, nộp phạt thì nơi kia cũng vô tư.
Cái khó nhất là dù chúng ta có chế tài, quy định rõ ràng nhưng lại không nghiêm minh đưa vào cuộc sống. Cũng vẫn là người Việt mình, sao ra nước ngoài lại …nen nét thực hiện văn minh nơi công cộng thế. Không phải đi “tây” là dân mình có ý thức mà do trước khi đi, ai nấy được phổ biến ở nước bạn xử phạt ra sao với các hành vi này, thành thử vì sợ phạt, sợ mất tiền, mất danh dự nên tất cả đều chấp hành nghiêm.
Vẫn biết văn minh đến từ ý thức song có lẽ chưa đủ. Văn minh phải đến từ cả xử phạt nữa. Cứ đánh mạnh vào “hầu bao” của mỗi người với những lỗi sơ đẳng này, chắc chắn sẽ giảm thiểu đi rất nhiều.
Hồng Sương
Ý kiến bạn đọc (0)