Những chiếc loa di động
Không biết sáng kiến của ai nhưng loa phường mấy ngày nay không chỉ “mọc” trên cây, nơi ngã ba, ngã tư của phố phường nữa mà dong duổi khắp hang cùng ngõ hẻm. Phường Hoàng Văn Thụ- nơi tôi sinh sống đều như vắt chanh hằng ngày thấy một bác, chắc cán bộ tổ dân phố hay cựu chiến binh phường đi xe máy, buộc loa chặt phía sau “thăm hỏi” bà con.
“Kể từ 0 giờ ngày 1/4, thực hiện cách ly toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh.
Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng”.
Cứ thế, Chỉ thị của Thủ tướng hay Công văn hỏa tốc của tỉnh, TP về phòng, chống dịch Covid-19 được gói gọn lại thành những ý chính, liên quan trực tiếp tới bà con nhân dân và ngay lập tức được truyền đi tới người dân.
Nhờ loa phường di động mà chỉ hôm trước hôm sau, khi chưa có lệnh cách ly toàn quốc, Chính phủ lệnh đóng cửa các hàng ăn, quán nước, quán gội đầu cắt tóc, các dịch vụ vui chơi giải trí, sinh hoạt câu lạc bộ… cơ bản người dân thành phố chấp hành nghiêm. Vì từ hôm trước, tổ dân phố cho loa đi từng ngõ, gõ từng nhà, không ai là không biết.
Nhờ loa phường mà ngoài cập nhật tình hình dịch bệnh Covid, các chỉ đạo của cấp trên còn nhắc nhở người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa các đối tượng trộm cắp nhân mùa dịch đói kém làm càn. Thi thoảng, có nơi còn sáng tạo, cho phát cả bài hát “Ghen Cô-vy” rộn ràng, vui tai mà thiết thực khắp phố…
Nhiều người cứ bảo bỏ loa phường, loa phường “mất trật tự” nhưng giờ không chỉ loa phường trên cây, loa phường lan cả xuống phố, đi vào ngõ ngách mà người dân vẫn thấy yêu, vẫn thấy thiết thực.
Yêu cả cái bác đi xe máy, đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn chở loa phường. Hay mùa dịch, sống chậm lại, tự cách ly 15 ngày nên mọi thứ thân thương hơn.
Hồng Sương
Ý kiến bạn đọc (0)