Của cho không bằng cách cho
Việc tặng quà cho dân thiết nghĩ là tốt đẹp, vậy mà dư luận bàn ra, tán vào không ngớt. Người đồng tình cho rằng đó là việc làm vì dân, giá trị quà không lớn ( khoảng 500 nghìn đồng/hộ) nhưng thiết thực với mọi người, mọi nhà.
Người băn khoăn trước việc làm của lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng có cái lý của họ. Xuất phát từ việc Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm công tác tiết kiệm, chống lãng phí. Theo đó, kinh phí ngân sách dành cho tổ chức các ngày lễ, ngày kỷ niệm của các đơn vị, địa phương sẽ phải cắt giảm tối đa để dành nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Chưa kể ở nhiều vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trên khắp cả nước, trong đó có cả Hải Phòng, đời sống nhân dân còn khó khăn, thiếu thốn đủ bề.
Đường giao thông, trường học, cơ sở y tế và các công trình phúc lợi xã hội khác chưa được xây dựng hoặc xuống cấp nghiêm trọng, đang rất cần sự đầu tư, giúp sức của cả nước. Giữa bối cảnh đó, lãnh đạo thành phố Hải Phòng bỏ ra nguồn tiền lớn mua tặng dân ấm uống trà.
Trong khi kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, công trình phúc lợi ở nhiều địa phương của thành phố còn thiếu và bất cập, cần được đầu tư nâng cấp. Ngoài ra thành phố vẫn còn hàng nghìn người nghèo rất cần sự giúp đỡ. Như vậy việc tặng quà của Hải Phòng có phải cách làm hay hay không?
Mới đây, tỷ phú người Mỹ Bill Gates đã trích 100 triệu USD từ quỹ từ thiện của ông để ủng hộ thế giới phòng, chống dịch Covid- 19. Ông Bill Gates không chỉ kêu gọi toàn thế giới “hành động để cứu người” mà còn đề nghị các nước giầu phải hỗ trợ các nước nghèo vượt qua đại dịch. Cách cho của vị tỷ phú người Mỹ đã được cả thế giới hoanh nghênh.
Ông cha ta dạy “ của cho không bằng cách cho”. Cho nhiều hay ít, giá trị cao hay thấp không quan trọng bằng việc cho cái người ta cần và nghĩa cử, tấm lòng của người cho. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” là cách người xưa bày tỏ tấm lòng tri ân khi được giúp đỡ lúc khó khăn, hoạn nạn. Được tặng quà có ý nghĩa và thiết thực thì chắc chắn cả người cho và người nhận đều vui.
Hạnh Ngân
Ý kiến bạn đọc (0)