Những chiến sĩ áo trắng
Năm nay là năm chẵn, 65 năm nhưng hầu hết các bệnh viện cả trung ương và địa phương đều đăng tải dòng thông tin: “Không tổ chức kỷ niệm; không gặp mặt, tặng hoa chúc mừng”… để họ dồn sức làm nhiệm vụ đặc biệt, khó khăn và nguy hiểm, đó là ngăn ngừa, phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Covid-19 gây ra. Thực sự, họ là những chiến sĩ áo trắng đáng được cả xã hội tôn vinh, trân trọng.
Với người dân, vào bệnh viện là chuyện bất đắc dĩ, chuyện chẳng đừng và có thể là hiếm hoi. Chính vì thế, khi có bệnh, dù nặng hay nhẹ, đa phần đều muốn được các y, bác sĩ quan tâm, hỏi han với thái độ ân cần, chu đáo và kịp thời nhất. Ngược lại, đối với thầy thuốc, đó là chuyện thường ngày và đương nhiên, có lúc này lúc kia, không thể lúc nào họ cũng tươi cười, hòa nhã được. Với họ, nhiệm vụ cứu chữa, chăm sóc sức khỏe người bệnh luôn phải được đặt lên hàng đầu, trước nhất.
Người bệnh thì luôn nhớ thầy thuốc, còn thầy thuốc thì hiếm khi nhớ bệnh nhân. Hết ca này đến ca khác, họ không kịp thời giờ để nhớ, trừ những trường hợp đặc biệt. Vậy nên, thầy thuốc “không được tươi cho lắm, ít nói, hỏi gì trả lời đấy” hay được bệnh nhân “nhớ”, “soi” hơn là việc họ đã âm thầm, tận tụy giúp mình khỏi bệnh ra sao.
Nhiều thầy thuốc tâm sự, họ rất cần chính sự chia sẻ của người bệnh và gia đình bệnh nhân để tập trung làm việc. Những chuyện tiêu cực của ngành mà xã hội hay nhắc như có phong bì thì tiêm không đau, mổ xẻ hay muốn được quan tâm cứ phải phong bì… chỉ là “con sâu bỏ rầu nồi canh”, chuyện xưa cũ trong cơ chế mới hiện nay, nhiều bệnh viện đã tự chủ.
“Khi khoác trên mình chiếc áo blouse, chúng tôi xác định mình là những chiến sĩ”- nhân ngày này, nhiều người làm trong ngành y đã chia sẻ như vậy. Dịch Covid-19 đang hoành hành, cuộc chiến với chủng virus này chưa có hồi kết thúc, trong khi dịch SARS của 7 năm trước vẫn hiện hữu, cướp đi sinh mạng của gần 50 y, bác sĩ Bệnh viện Việt- Pháp và cả bác sĩ nước ngoài sang cứu giúp cho Việt Nam. Không ai dám chắc con virus này sẽ chừa họ, khi hằng ngày hằng giờ họ phải đối mặt, tiếp xúc với bệnh nhân, người nghi nhiễm, người nhiễm, người cách ly…
“Lẽ ra vào dịp này, tại hội trường này sẽ là lễ kỷ niệm, sẽ có rất nhiều hoa chúc mừng, rất nhiều Bằng khen, thậm chí là Huân, Huy chương cho các tập thể, cá nhân ngành y. Thế nhưng năm nay, do đặc thù chống dịch Covid-19, không có hoa, không có cờ nhưng chúng ta vẫn phải nhớ ơn các thầy thuốc”- đó là lời cám ơn chân thành của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dành cho các thầy thuốc tại Hội nghị trực tuyến của ngành mấy hôm trước.
Không hoa, không gặp mặt, không liên hoan, họ- những chiến sĩ áo trắng đang căng mình cho cuộc chiến đấu với dịch dã mà chưa biết có ngày kết thúc. Chúng ta cảm ơn, tri ân họ về tất cả, thay cho lời chúc mừng Ngày 27-2.
Thu Hương
Ý kiến bạn đọc (0)