Người mẹ tội lỗi
Khi vụ án “nữ sinh giao gà” xảy ra, bà Hiền được nhiều người biết đến, xót xa, thương cảm với tư cách là thân nhân người bị hại, mẹ của cô gái bị chết tức tưởi và oan uổng đêm giao thừa năm ngoái. Người ta thương cô nữ sinh tội nghiệp bao nhiêu thì cũng chia sẻ với nỗi mất mát không gì bù đắp được của gia đình bị hại, đặc biệt là người mẹ khi biết con mình phải chết trong đau đớn, tủi hờn.
Vài tháng sau, khi chân tướng những kẻ tình nghi bắt cóc, hãm hiếp và sát hại nạn nhân Cao Mỹ Duyên lộ diện thì bất ngờ, bà Trần Thị Hiền- mẹ cô gái bị bắt giữ vì liên quan trực tiếp tới vụ án của con mình.
Theo cáo trạng, bà Hiền từng mua chịu heroin của Toán- nghi can trong vụ bắt cóc, sát hại Mỹ Duyên; sau đó Toán bị bắt trong một vụ án khác. Khi ra tù, Toán đến đòi nợ nhưng bà Hiền không trả. Toán cùng đồng bọn đã bàn bạc và bắt cóc nữ sinh Duyên để gây sức ép yêu cầu bà Hiền phải trả nợ. Bà Hiền không trả nợ nên nhóm đối tượng đã hiếp dâm rồi sát hại nữ sinh Duyên.
Theo dõi vụ án và cáo trạng thì việc con gái mình bị ai bắt và bắt để làm gì bà Hiền đều biết rất rõ. Nhưng bà không hợp tác, khai báo với cơ quan công an. Rồi đến khi Duyên bị sát hại, phải chết trong tận cùng tủi nhục bởi những kẻ đê hèn thì bà Hiền cũng không khai báo manh mối gì để cơ quan nhanh chóng điều tra. Lý do bà sợ mình bị lộ, sợ những tội lỗi buôn bán ma túy những năm trước bị lộ tẩy và mối liên hệ của bà với nhóm người sát hại con bà.
Người xưa nói “hổ dữ không ăn thịt con” nhưng có lẽ bà Hiền còn ác hơn hổ dữ khi đẩy con mình vào cái chết và khi biết con bị bắt cóc lại không khai ra manh mối những kẻ bắt cóc để cứu con mình. Trong khi bà biết rõ những kẻ mua bán ma túy, sử dụng ma túy, từng vào tù ra tội đó thì không điều gì chúng không dám làm; vậy mà chỉ vì sợ liên lụy đến bản thân, bà để những đối tượng xấu hãm hiếp, sát hại con gái mình dã man.
Tại phiên xét xử hôm qua, bị cáo Hiền vẫn một mực kêu oan, khai rằng không biết gì nhóm người này. Cũng theo cơ quan cảnh sát điều tra thì bà là người lì lợm, gian xảo, không thành khẩn khai báo trong khi tất cả đồng bọn liên quan đã nhận tội.
Việc bà Hiền có tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy hay không đang được tòa xét xử nhưng với bà, tòa án lương tâm, tòa án của xã hội, dư luận với một người mẹ tội lỗi và ác hơn cả hổ dữ như bà có lẽ còn đau hơn nghìn lần các bản án khác.
Hồng Tâm
Ý kiến bạn đọc (0)