Khó khả thi
Đơn giản, nhà có một đứa trẻ khoe không sao; tuy nhiên nếu có hai con mà trẻ còn lại học kém hơn, không được bố mẹ khoe thành tích sẽ có cảm giác tự ti, tủi thân, bố mẹ không thương mình, không tự hào về mình. Hoặc chính đứa trẻ được khoe thành tích, bảng điểm, giấy khen quá đà có thể sẽ nghĩ mình giỏi rồi và không cần cố gắng nữa.
Chưa kể, nhiều trường hợp đưa hình ảnh xinh xắn đáng yêu của trẻ với tên tuổi, địa chỉ cụ thể dễ tạo cơ hội cho kẻ xấu thực hiện hành vi bắt cóc hay ấu dâm. Nhiều trường hợp đưa ảnh hồn nhiên đến nhạy cảm của con lên mạng mà chỉ vài năm sau, khi con lớn xem lại có thể khiến bé xấu hổ…
Đồng ý là việc đăng hình ảnh của con trên trang cá nhân thể hiện tình yêu, sự tự hào của người làm cha làm mẹ. Nhưng đăng thế nào để vừa bảo đảm quyền riêng tư của trẻ mà vẫn an toàn cho chính đứa con thân yêu của mình là điều phụ huynh hết sức cân nhắc.
Ấy là nói theo góc độ “tình”, về “lý”, đăng thông tin về trẻ mà trẻ (từ 7 tuổi trở lên) không đồng ý là phạm luật. Xem ra quy định này hà khắc quá và khó khả thi bởi chưa có chế tài xử phạt. Và nếu có chế tài thì cơ quan nào sẽ thực hiện và sẽ đến từng nhà để phạt cha mẹ đăng hình con chưa xin phép hay sao???
Chắc chẳng có cha mẹ nào muốn con gặp bất lợi, chỉ vì những hình ảnh, thông tin về con trên trang cá nhân. Nhưng chỉ vì thực hiện luật mà những hình ảnh trong sáng, chuẩn mực của con cũng như nhu cầu thể hiện tình yêu với con lại không được chia sẻ, bày tỏ thì quả là bất công.
Rất cần những nhà làm luật có hướng dẫn phù hợp để luật khả thi và gần gũi với cuộc sống; chứ yêu thương con, đăng tấm hình con mà bỗng dưng một ngày đẹp trời bị “sờ gáy”, xử phạt thì quả là điều không nên.
Bảo Châu
Ý kiến bạn đọc (0)