Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tấm lòng nhân ái - Chắp cánh ước mơ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cháu Lê Ngọc Linh cần được giúp đỡ

Cập nhật: 10:49 ngày 05/07/2017
(BGĐT) - Sinh ra, cháu Lê Ngọc Linh (SN 2007) ở thôn Quyết Tâm, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) chỉ nặng 1,2 kg, phải nuôi trong lồng kính hơn hai tháng tại Bệnh viện Nhi T.Ư.
{keywords}

Cháu Lê Ngọc Linh với căn bệnh chưa có phương pháp điều trị.

Qua nhiều lần xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị "dị dạng mao tĩnh mạch", gia đình gửi hồ sơ bệnh án đến nhiều bệnh viện lớn trong nước và cả nước ngoài nhưng chưa có phương pháp điều trị.

Bất hạnh hơn khi Linh được 9 tháng thì mẹ qua đời, bố đi tù. Chứng kiến hoàn cảnh éo le ấy, bà Vũ Thị Tám (cùng thôn) tuy không phải người thân, gia cảnh còn khó khăn nhưng vẫn nhận cưu mang cháu. Mấy năm gần đây, sức khỏe vợ chồng bà Tám giảm sút, thu nhập cả gia đình chỉ trông vào quán tạp hóa nhỏ nên không đủ điều kiện chăm sóc, chữa bệnh cho Linh. Những vết thương trên cơ thể cháu ngày càng sưng to và lan rộng, lở loét khiến bé đau đớn, việc vận động rất cực nhọc, chủ yếu phải nằm một chỗ.

Được biết, gia đình bên ngoại của Linh hiện đang sống tại Mê Linh (Hà Nội) hoàn cảnh cũng rất khó khăn, ông bị ung thư phổi, bà mắc bệnh tim lại đang nuôi anh trai của Linh nên không đủ khả năng nuôi dưỡng, chữa bệnh cho cháu. Hoàn cảnh của cháu Linh rất cần sự giúp đỡ, sẻ chia của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Bắc Giang, số 49, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) - ĐT: 02043 555262; 0986637348 hoặc anh Lê Tùng Giang - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, số tài khoản: 0731000604625 - Ngân hàng Vietcombank Bắc Giang hoặc bà Vũ Thị Tám, thôn Quyết Tâm, xã Yên Sơn, Lục Nam (Bắc Giang).

PV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...