Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đội bóng Thái Lan kể lại "khoảnh khắc kỳ diệu" được giải cứu khỏi hang

Cập nhật: 20:58 ngày 18/07/2018
12 thành viên trong đội bóng nhí Thái Lan và huấn luyện viên hôm nay 18-7 đã xuất viện sau chiến dịch giải cứu nghẹt thở và tham gia cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi được đưa ra khỏi hang.

{keywords}

Các cầu thủ có tinh thần rất tốt sau thời gian điều trị tại bệnh viện

Hơn 100 câu hỏi đã được chuẩn bị

Hơn 100 câu hỏi đã được các phóng viên gửi cho các bác sĩ. Họ sẽ xem xét các câu hỏi này trước khi gửi tới đội bóng trả lời.

Mặc đồng phục rời bệnh viện

Những hình ảnh đầu tiên do truyền thông Thái Lan công bố cho thấy các cầu thủ nhí đều mặc đồng phục của đội bóng Lợn Hoang khi rời bệnh viện.

“Bọn trẻ đã rời đi rồi. Xe đã chuyển bánh rồi”, một nhân chứng có mặt tại bệnh viện cho biết.

Các nhà chức trách Thái Lan dự kiến dành 45 phút để tổ chức họp báo. Cuộc họp báo sẽ truyền hình trực tiếp trên hàng chục kênh.

“Truyền thông có thể đặt câu hỏi cho bọn trẻ, sau đó chúng có thể quay về cuộc sống bình thường và truyền thông không được phép làm phiền nữa”, phát ngôn viên của chính phủ Thái Lan Sunsern Kaewkumnerd nói với AFP.

Các cầu thủ đã có mặt tại cuộc họp báo

Các thành viên trong đội bóng nhí Thái Lan đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình khi bước vào hội trường tỉnh Chiang Rai. Trên sân khấu, một đoạn clip ghi lại quá trình điều trị và chăm sóc cho đội bóng trong bệnh viện đã được chiếu.

Đội bóng sẽ hát ca khúc cảm ơn và có thể sẽ trực tiếp chơi bóng trên sân bóng mini được dựng tại hội trường.

Các cầu thủ tự giới thiệu

Từng thành viên trong đội bóng Lợn Hoang đứng lên giới thiệu tên của mình trong cuộc họp báo. Người đầu tiên giới thiệu là Ekapol - huấn luyện viên 25 tuổi của đội bóng.

3 đặc nhiệm SEAL của Hải quân Thái Lan - những người đã ở bên cạnh hỗ trợ các cầu thủ khi còn mắc kẹt trong hang Tham Luang cũng giới thiệu tên trong cuộc họp báo.

Tăng trung bình 3 kg

Một bác sĩ điều trị cho các cầu thủ cho biết các em tăng trung bình 3 kg kể từ khi được giải cứu khỏi hang Tham Luang.

“Các em đều khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần”, nữ bác sĩ cho biết trong cuộc họp báo.

Một quan chức y tế Thái Lan cho biết sức khỏe của các cầu thủ đã hồi phục. Tất cả đều đang chờ đợi được về nhà để thưởng thức các món ăn cùng với gia đình. Vị quan chức này khẳng định cả đội bóng Lợn Hoang đã có thể quay về cuộc sống bình thường.

Một bác sĩ tâm lý khác cho biết đội bóng đều tuân thủ chỉ dẫn của bác sĩ.

Tại sao đi vào hang Tham Luang?

Huấn luyện Ekapol cho biết tất cả các thành viên trong đội bóng đều nhất trí đi vào hang. Sau đó, các cầu thủ đã nhìn thấy nước chảy vào hang và tính đến việc rời khỏi hang. Ekapol cho biết cả đội không phải đi vào hang để tổ chức sinh nhật cho một cầu thủ như truyền thông đưa tin.

“Chúng cháu biết là đã bị mắc kẹt trên đường về. Chúng cháu biết sẽ bị ướt và phải bơi. Chúng cháu đều biết bơi. Nói chúng cháu không biết bơi là không đúng, sau mỗi trận bóng chúng cháu đều đi bơi. Chúng cháu không biết nước sẽ dâng lên cao đến mức nào”, Ekapol kể lại.

Cảm giác như thế nào khi nhìn thấy lần đầu các thợ lặn Anh sau 9 ngày mắc kẹt trong hang?

Một cầu thủ tên là Dul cho biết khi cả đội nghe thấy có tiếng người nói, họ không tin là có ai đó trong hang. Cầu thủ Mick, người có một ngọn đuốc, khi đó đã lại gần các thợ lặn Anh.

“Khi chú ấy nổi lên cháu đã nói “xin chào”. Cháu ngạc nhiên khi chú ấy không phải là người Thái Lan. Đó là khoảnh khắc kỳ diệu. Cháu đã nói với chú ấy là chúng cháu vẫn ổn”, cầu thủ tên Dul nói.

Trước đó, hai thợ lặn Anh là những người đầu tiên phát hiện ra đội bóng Lợn Rừng vẫn còn sống trong hang Tham Luang hôm 2-7, 9 ngày sau khi đội bóng bị phát hiện mất tích.

Ekapol, huấn luyện viên đội bóng, cho biết anh đã giục Dul dịch lại những gì thợ lặn Anh vừa nói khi phát hiện ra đội bóng. Ekapol nhớ lại rằng khi đó Dul đã nhắc cả đội giữ bình tĩnh.

Theo Ekapol, vào thời điểm đó, một cầu thủ trong đội đã hỏi rằng có phải đã bị lạc đường không. Tuy nhiên, huấn luyện viên đã trấn an rằng họ không bị lạc đường và có thể ra khỏi hang bằng dây thừng.

Ekapol cho biết các cầu thủ nhí đã cố gắng đào lối đi trước tiên. Ekapol cũng tìm cách trấn an các học trò rằng không phải lo lắng vì nước sẽ rút xuống vào ngày mai.

“Chúng cháu nhìn thấy nước nhỏ xuống từ vách hang, vì thế chúng cháu đã chọn chỗ ngồi ở gần nguồn nước. Khi đó chúng cháu không cảm thấy sợ vì vẫn nghĩ rằng nước sẽ rút và sẽ có người tới cứu”, Ekapol nói.

Theo Ekapol, anh cố gắng khích lệ tinh thần của các học trò và cố gắng tìm nước để uống từ các vách hang. Theo Ekapol, đó là nước sạch. Do không có đồ ăn nên cả đội bóng chỉ có thể uống nước.

Các cầu thủ cho biết, trong lúc chờ được giải cứu, các em và đặc nhiệm SEAL cùng chơi cờ vây với nhau. Một cầu thủ chia sẻ, em cảm thấy một trong các đặc nhiệm SEAL giống như cha mình bởi người ấy gọi cậu là "con".

Các cầu thủ nghĩ về điều gì khi bị đói?

Một cầu thủ cho biết em nghĩ về món cơm rang.

Theo Ekapol, một số thành viên trong đội nghĩ rằng sẽ có đường ra khỏi hang vì thế cả đội đã di chuyển lùi về phía sau.

“Chúng cháu nghe thấy tiếng nước đang chảy về phía mình khi chúng cháu chờ người tới giải cứu. Nước dâng cao gần 3m. Chúng cháu không nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài”, Ekapol nhớ lại.

Trả lời câu hỏi của truyền thông, huấn luyện viên Ekapol cho biết, bài học lớn nhất mà cậu nhận được qua sự việc lần này đó là tình người nhân ái. Một cầu thủ khác cho biết: "Con hứa sẽ trở thành một người tốt, một công dân tốt".

Chia sẻ về giấc mơ của bản thân, Titan, cầu thủ nhỏ tuổi nhất của đội, cho biết em muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Trong khi đó, một cầu thủ khác nói em muốn hoặc trở thành cầu thủ hoặc trở thành đặc nhiệm hải quân. Ít nhất 4 cầu thủ trong đội bóng Lợn Hoang cho biết các em mơ ước sau này trở thành các đặc nhiệm hải quân.

Đặc nhiệm SEAL gần gũi như cha

Truyền thông Thái Lan cho biết, gia đình 12 cầu thủ dự định thu xếp để tất cả cùng đi tu nhằm bày tỏ lòng biết ơn và tiếc thương với cựu đặc nhiệm Saman Kunan, người đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ giải cứu.

Khi được hỏi về kế hoạch này, huấn luyện viên Ekapol xác nhận cậu và các thành viên đội bóng sẽ đi tu để tưởng nhớ và tri ân cựu đặc nhiệm Kunan.

Bác sĩ cho biết, điều quan trọng lúc này là các em được đoàn tụ với gia đình và không bị làm phiền bởi các yếu tố bên ngoài bởi nếu bị tác động, cơ hội để trở lại cuộc sống bình thường của các em sẽ giảm đi.

Cuộc họp báo kết thúc

Kết thúc buổi trả lời câu hỏi của truyền thông, các cầu thủ đội bóng Lợn Hoang  đã nhận quà lưu niệm từ giới chức địa phương trước khi ra xe để trở về, bắt đầu một quá trình hồi phục cả về thể chất lẫn tâm lý bên gia đình và người thân.

4 thành viên đội bóng có thể được cấp quốc tịch

Liên quan đến vấn đề cấp quốc tịch cho huấn luyện viên Ekapol và 3 cầu thủ đội bóng, một quan chức địa phương cho biết, các thủ tục cấp quốc tịch cho 4 thành viên này đã được gửi đi. Quan chức này cũng gửi lời chúc của Nhà vua Thái Lan tới đội bóng.

Theo Dân trí

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...