Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Những tấm lòng hướng về đồng đội

Cập nhật: 20:56 ngày 23/06/2022
(BGĐT) - Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, những năm qua, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm vận động, hỗ trợ kinh phí xây nhà cho CCB hoàn cảnh khó khăn, giúp hội viên yên tâm tư tưởng, vươn lên thoát nghèo.

Bao năm qua, CCB Chu Văn Di (SN 1964) sinh sống cùng vợ, các con và cháu trong ngôi nhà ba gian nhỏ hẹp ở thôn Mẫu Sơn, xã Chu Điện (Lục Nam). Sau mỗi trận mưa dông, căn nhà càng xập xệ, tiêu điều. Nhà có 6 khẩu thì 3 người ốm đau, bệnh tật mấy năm nay. 

{keywords}

Gia đình CCB Nguyễn Văn Tỉnh nhận bàn giao nhà tình nghĩa. Ảnh: Đức Thọ

Năm 2018, ông vay mượn mua máy cày để làm “cần câu cơm” thì không may bị tai nạn lao động, gãy xương sườn, chân tay cũng yếu hơn. Làm được đồng nào lo chữa chạy, thuốc men đồng ấy, dẫu biết nhà ở chật hẹp nhưng đành chấp nhận. Hướng ánh mắt về phía ngôi nhà đang xây dựng, nét mặt rạng rỡ hơn, ông Di nói: “Nếu như không có sự giúp đỡ của các cấp hội CCB, chính quyền địa phương, anh em họ hàng, có lẽ chẳng bao giờ tôi dám nghĩ đến chuyện xây tổ ấm mới”.

Chủ tịch Hội CCB xã Chu Điện Nguyễn Văn Hùng cho biết thêm, đầu năm 2021, Hội CCB xã đề xuất với UBND xã, Hội CCB huyện về việc đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí xây nhà cho hội viên Chu Văn Di. Tuy nhiên, ông Di chần chừ mãi đến đầu năm 2022 mới dám làm, vì sợ không đủ tiền. 

Với tinh thần tương thân tương ái, Hội CCB tỉnh đã hỗ trợ gia đình ông 50 triệu đồng trích từ Quỹ “Nghĩa tình CCB”, đặc biệt, anh em họ hàng cho vay tiền, hỗ trợ toàn bộ ngày công xây dựng. Tháng 3/2022, ông bắt đầu khởi công xây dựng ngôi nhà mới, dự kiến tháng 8 năm nay hoàn thiện, đưa vào sử dụng. Ông Di giãi bày: “Tôi phấn khởi lắm, tư tưởng cũng thoải mái hơn. Ngôi nhà là động lực để tôi và các con lao động sản xuất, phát triển kinh tế, cố gắng thoát nghèo”.

Theo ông Nguyễn Hữu Huân, Chủ tịch Hội CCB huyện Lục Nam, từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 3 hội viên được hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới nhà đồng đội với tổng kinh phí 83 triệu đồng. Từ nay đến cuối năm, các cấp Hội CCB của huyện tiếp tục hỗ trợ 3 trường hợp khó khăn về nhà ở. Bên cạnh vật chất, Hội CCB các cấp còn quan tâm động viên tinh thần giúp các hội viên khắc phục khó khăn, hoàn thành công trình sớm hơn dự kiến.

Ở huyện vùng cao Lục Ngạn, từ đầu năm đến nay, 5 hội viên CCB được hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới nhà. Trong đó có CCB Nguyễn Văn Tỉnh (SN 1953) ở thôn Đức Chính, xã Thanh Hải. Sau hơn 2 tháng xây dựng, đầu tháng 6 này, căn nhà mới được Hội CCB tỉnh phối hợp khánh thành, bàn giao cho gia đình. Ông Tỉnh là chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. 

Năm 1976, ông xuất ngũ, bản thân bị nhiễm chất độc da cam, gia đình thuộc diện nghèo. Nhờ Hội CCB tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng trích từ Quỹ “Nghĩa tình CCB”, Hội CCB xã hỗ trợ nhiều ngày công và vay mượn thêm, gia đình ông Tỉnh đã xây được ngôi nhà mới rộng hơn 80 m2, tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng. Đây là món quà ý nghĩa mà hội viên CCB trong toàn tỉnh dành tặng, giúp ông ổn định cuộc sống.

Theo kế hoạch năm 2022, các cấp Hội CCB trong tỉnh phấn đấu sữa chữa, xây mới 76 nhà; đến nay đã thực hiện được 37 nhà với tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng; trong đó, xây mới 19 nhà, sửa chữa 18 nhà.

Ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết, trong công tác chăm lo đời sống cho hội viên, việc vận động kinh phí hỗ trợ xóa nhà dột, nhà tạm luôn được các cấp hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá. Để thực hiện được mục tiêu này thì điều kiện cần và đủ là bảo đảm tốt kinh phí. 

Theo đó, từ năm 2020 đến nay, hội viên CCB toàn tỉnh duy trì đều đặn việc đóng Quỹ “Nghĩa tình CCB” (mỗi hội viên tiết kiệm ít nhất 2 nghìn đồng/tháng; cán bộ, doanh nhân, chủ doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ tùy theo điều kiện). Bên cạnh phát huy nội lực, các cấp hội còn tích cực vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí. 

Khi khảo sát, đề nghị, xét duyệt hồ sơ, Tỉnh hội thường ưu tiên các trường hợp là thương binh, tuổi cao, bệnh tật, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Việc thực hiện bảo đảm tính khách quan, dân chủ, công bằng; bám sát phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Lá lành đùm lá rách”. 

Theo kế hoạch trong năm 2022, các cấp Hội CCB trong tỉnh phấn đấu sữa chữa, xây mới 76 nhà; đến nay đã thực hiện được 37 nhà với tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng; trong đó, xây mới 19 nhà, sửa chữa 18 nhà. Đây là việc làm thiết thực thực nhằm tri ân, báo đáp công lao của những người đã cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Mạc Yến

Cựu chiến binh huyện Việt Yên góp sức xây dựng quê hương
(BGĐT) - Từ nhiều năm nay, phong trào cựu chiến binh (CCB) phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Việt Yên (Bắc Giang) phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nhiều người trong số họ đã vượt lên thương tật, xây dựng nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả trên mảnh đất quê hương, tích cực đóng góp vào phong trào ở địa phương và hỗ trợ đồng đội. 
Khánh thành nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh tại xã Thanh Hải
(BGĐT) - Sáng 6/6, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hội CCB huyện Lục Ngạn và UBND xã Thanh Hải tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Văn Tỉnh, thôn Đức Chính, xã Thanh Hải (hội viên Hội CCB, hội viên Hội Chất độc da cam).
Phát huy vai trò cựu chiến binh ở cơ sở
(BGĐT) - Hiện trong Hội Cựu chiến binh (CCB) có một thế hệ cán bộ dưới 50 tuổi, đa số sinh ra sau chiến tranh. Họ đã phát huy sự năng động, sáng tạo, qua đó thúc đẩy các phong trào của hội ngày càng sôi nổi, hiệu quả.
Mái ấm nghĩa tình tặng cựu chiến binh
(BGĐT) - Huy động nguồn tài trợ, đóng góp xây dựng quỹ nghĩa tình, hỗ trợ ngày công lao động là cách làm thiết thực của các cấp hội cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Giang giúp đồng đội xóa nhà dột, nhà tạm.
Hỗ trợ xóa nhà dột nát cho cựu chiến binh
(BGĐT) - Thực hiện Kế hoạch xóa nhà dột nát cho hội viên Cựu chiến binh (CCB) năm 2021, Hội CCB huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa tổ chức trao “Nhà nghĩa tình cựu chiến binh” cho hai hội viên Đỗ Văn Kết, xã Quảng Minh và Nguyễn Hữu Xuân, xã Tiên Sơn.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...