Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 34 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Tuyên án tử hình bị cáo mua bán ma túy số lượng lớn

Cập nhật: 15:12 ngày 17/05/2022
(BGĐT) -  Đèo Văn Xuân (SN 1998) ở bản Nà Tòng, xã Nà Tòng, huyện Tuần Giáo (Điện Biên) đã móc nối với một người đàn ông tại TP Điện Biên cung cấp ma túy cho mình để bán kiếm lời. TAND tỉnh vừa xét xử, tuyên bị cáo bản án tử hình.
{keywords}

Quang cảnh phiên tòa xét xử Đèo Văn Xuân.

Hôm nay (17/5), TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử bị cáo Đèo Văn Xuân bị Viện KSND tỉnh truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Theo cáo trạng, tháng 9/2021, Xuân quen Lầu A Sung (SN 1984) ở bản Xi Rông, xã Xi Rông, huyện Tuần Giáo (Điện Biên) và biết người này bán ma túy. Sung nói với Xuân nếu thấy ai có nhu cầu mua hàng thì liên hệ để gửi.

Xuân thuê trọ tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên (Bắc Giang) để tìm việc làm trong các khu công nghiệp. Thời gian ở đây, Xuân quen và biết một người đàn ông tên Long có nhu cầu mua 4 bánh ma túy heroin, 2 kg ma túy đá và 50 túi ma túy hồng phiến. Thấy “miếng mồi ngon”, Xuân nhanh chóng liên hệ với Sung mua "hàng trắng" với giá 150 triệu đồng/bánh, 150 triệu đồng/kg ma túy đá, 2 triệu đồng/túi hồng phiến (tổng là 1 tỷ đồng). Nếu mua bán trót lọt, Sung sẽ trả công cho Xuân 50 triệu đồng.

Sung cất giấu cẩn thận số ma túy trên vào bao thuốc nam và gửi xe khách xuống Bến xe khách Bắc Giang. Xuân nhờ người quen thuê xe taxi đến bến xe lấy bao tải đó giúp mình và giao hàng cho Long luôn. Long yêu cầu Xuân đến kiểm tra, nếu đúng và đủ thì mới nhận hàng. Tại tổ dân phố Hoàng Mai 3, thị trấn Nếnh (Việt Yên), khi Xuân đang kiểm tra hàng thì tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang ập đến, bắt quả tang; thu giữ 1.405,34 gam ma túy loại heroin; 2.909,3 gam ma túy loại Methamphetamine.

{keywords}

Bị cáo Đèo Văn Xuân tại phiên tòa.

Tại cơ quan điều tra, Đèo Văn Xuân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo liên tục quanh co chối tội và kêu oan. Xuân khai do bị bắt quả tang, đồng thời trong quá trình điều tra bị ép buộc, đe dọa nên đã khai mình có thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Luật sư bào chữa cho bị cáo tranh luận và đề nghị Hội đồng xét xử xác minh lại việc bị cáo có bị đe dọa, ép cung hay không. Luật sư đề nghị trả hồ sơ tiếp tục điều tra.

Ông Ngô Tiến Thụy, đại diện Viện kiểm sát đối đáp lại luật sư rằng, lời khai của bị cáo Đèo Văn Xuân không có căn cứ. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã xem xét thận trọng các lời khai, chứng cứ, tài liệu, lấy lời khai đúng quy định của pháp luật. Vì thế, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố.

Theo diễn biến phiên tòa, Hội đồng xét xử cho bị cáo nói lời sau cùng trước khi tuyên án. Lúc này, Đèo Văn Xuân ngập ngừng, không chối tội và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Hội đồng xét xử nhận thấy, các chứng cứ, tài liệu điều tra là rõ người, rõ tội, đúng quy định của pháp luật để khẳng định bị cáo đã có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng rất lớn. Tại phiên tòa, bị cáo không thành khẩn khai báo, xét thấy cần phải có khung hình phạt thích đáng. 

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt "Tử hình" bị cáo. 

Tin, ảnh: Mạc Yến

Cặp vợ chồng mua bán ma túy lĩnh 40 năm tù
(BGĐT) - Làm công nhân nhưng trong lúc túng quẫn, được hứa hẹn nhận 5 triệu đồng tiền công từ kẻ buôn ma túy, cả hai vợ chồng Dương Văn Hoạch và Vũ Thị Nên đã vướng vào vòng lao lý.
Hơn 20 trinh sát chặn ôtô chở lô ma túy nửa tỷ đồng
Hoàng Nghĩa Hưng lái ôtô chở thuê 5 kg ma túy đá và bị hơn 20 cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng siết vòng vây, khống chế trên đường tránh quốc lộ 1 ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).
Nhiều lần vào tù vì tàng trữ ma túy
(BGĐT) - Dương Xuân Cường (SN 1965) ở tổ dân phố Làng Chũ, thị trấn Chũ (Lục Ngạn- Bắc Giang) từng vào tù nhiều lần nhưng không lấy đó làm bài học. Mới đây, người đàn ông 57 tuổi này lại phải chịu bản án hơn 13 năm tù vì phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.  

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...