Cái giá cho phút nóng nảy
Nguyễn Tiến Lâm (SN 2000) ở xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) còn Đỗ Văn Tùng (SN 1987) ở thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam). Lâm từng là nhân viên cho một quán karaoke trên địa bàn thị trấn. Một ngày tháng 12/2019, khi đang ngồi tại quầy lễ tân, Lâm thấy Lê Văn Tuấn (SN 1994) ở xã Cương Sơn (Lục Nam) đi tới để thanh toán tiền phòng hát. Lâm nói “Em không phải chủ quán, em chỉ là người đưa đón nhân viên thôi”. Sẵn hơi men trong người, Tuấn cảm thấy bực mình trước câu nói ấy nên thẳng tay đấm vào mặt Lâm.
Từ trái sang: Bị cáo Đỗ Văn Tùng và Nguyễn Tiến Lâm. |
Bị đánh bất ngờ, Lâm bỏ chạy về phòng trọ nằm suy ngẫm. Bực tức vì tự nhiên bị đánh, Lâm cầm dao quay lại quán tìm Tuấn. Đôi bên cãi vã một hồi, Lâm tiếp tục bị Đỗ Văn Hùng (bạn trong nhóm đi hát của Tuấn) cầm gậy đánh. Muốn bênh vực Lâm, Đỗ Văn Tùng (làm cùng quán hát) đã dùng một chiếc gậy bằng kim loại đánh Hùng và Tuấn.
Còn Lâm, do bị đánh, không kiềm chế được bản thân đã dùng dao chém vào tay trái của Hùng và lấy dao đập vào đầu Tuấn. Bị tấn công bằng hung khí nguy hiểm, Hùng bị thương tích 28%, Tuấn bị thương tích 9% phải vào bệnh viện điều trị dài ngày, mất sức lao động một thời gian.
Tại phiên tòa, các bị cáo bày tỏ sự ăn năn, hối cải. Bị hại cũng thừa nhận bản thân có một phần trách nhiệm vì là người gây chuyện trước. Khi được nói lời sau cùng, Lâm và Tùng đều nói giá như lúc đó suy nghĩ thấu đáo hơn, không nóng nảy, bốc đồng thì mọi chuyện sẽ khác, mong rằng luật pháp sẽ khoan hồng để họ có cơ hội sửa chữa.
Nhìn các con ra tòa chịu án, bố và mẹ của bị cáo buồn bã, gương mặt như già thêm vì con cái vào tù đã là chuyện không vui, lại phải chạy ngược chạy xuôi lo đủ số tiền lên đến hàng chục triệu đồng bồi thường cho các bị hại trong khi hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử TAND huyện Lục Nam tuyên phạt Nguyễn Tiến Lâm 3 năm tù; Đỗ Văn Tùng 2 năm 6 tháng tù.
Mạc Yến
Ý kiến bạn đọc (0)