Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cô gái cao 93cm kiếm 100 triệu mỗi tháng

Cập nhật: 08:20 ngày 14/04/2018
Ở tuổi 26, Đinh Thị Lý đã thành trụ cột cho cả nhà, sở hữu 3 mảnh đất và dự định nghỉ hưu ở tuổi 30.
{keywords}

Cô gái bé nhỏ nhưng có đầu óc nhanh nhạy đã thành công nhờ nắm bắt được kinh doanh trong thời kỳ công nghệ số. Ảnh: NVCC.

Đi bộ 400, 500m là một việc thực sự khó khăn với Đinh Thị Lý, quê Nam Sách, Hải Dương, đang sống tại Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh (HCM). Song trong thời đại công nghệ số, cô gái cao ngang mặt bàn, nặng chưa tới 30 kg này chỉ cần ngồi ở nhà đã xây dựng được thương hiệu cho hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tự lực từ khi còn sinh viên, đến nay Lý đã mua được 3 mảnh đất ở Sài Gòn và giúp bố mẹ xây nhà ở quê - điều mà bà Quyết và chồng không thể tưởng tượng được ngày con còn nhỏ.

"Tôi sinh được 4 con gái, chỉ có Lý là không may mắn về sức khỏe. Thuở các con còn nhỏ, vợ chồng tôi thường nói 'Sau này bố mẹ không lo được nữa thì đến lượt các con lo cho em'. Nhưng ngược lại giờ Lý lo cho bố mẹ và đôi khi còn giúp các chị", bà Quyết, 58 tuổi tâm sự.

Con gái út của bà sinh ra có cân nặng bình thường nhưng thời nhỏ rất khó nuôi vì hay ốm đau. Suốt những năm Lý 2, 3 tuổi, vợ chồng bà thường xuyên nâng con gái trong lòng bàn tay chờ mong con biết đi. "Con cũng biết nhún nhảy như những đứa trẻ khác, sao mãi không đi được", câu đó đã trăn trở trong nhiều giấc ngủ của người mẹ.

Nỗi lo tan biến khi qua 3 tuổi Lý đặt những bước đi đầu tiên. Đến khi lên 8 tuổi, bà Quyết thấy con nửa thân trên bình thường, học hành giỏi giang, duy chỉ có đôi chân không dài ra nữa. Đưa đi khám họ nhận được tin đau lòng, rằng Lý bị thiếu hoóc môn phát triển chiều cao và lúc này không thể chữa được nữa.

Tháng 8-2009, bà từ biệt chồng để vào Nam theo nuôi con gái học ngành CNTT (Đại Học Khoa học Tự nhiên TPHCM). 

Về phần Lý, từ năm thứ nhất đại học, cô tình cờ biết đến lĩnh vực Digital Marketing (quảng cáo số) nên đã đăng ký một khóa học, sau đó tìm tòi, làm cộng tác viên online. Cơ duyên đó đã đưa Lý đến với ngành SEO online (tối ưu hóa tìm kiếm của người dùng) và sáng lập ra thương hiệu của riêng mình từ năm 2011. "Trong thời sinh viên mình chỉ cộng tác nhỏ lẻ, còn dạy học viên mới là chính", Lý kể. Cô đã dạy miễn phí cho gần 100 học viên khuyết tật khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ngoài ra còn dạy nhiều học viên bình thường khác.

Sau khi ra trường, trong khi phần đông bạn bè còn loay hoay tìm việc, Lý đã có công việc đi vào quỹ đạo ổn định. Cô làm tại nhà, quản lý cộng tác viên online, những lúc gặp khách hàng mới phải đi ra ngoài.

Lý kể, ngoại hình nhỏ bé khiến cô bị "mất điểm" trong những lần đầu tiên gặp khách. Không ít khách hàng mới hồ nghi trước khả năng làm việc của cô. "Ban đầu tôi sợ sức khoẻ của cô ấy ảnh hưởng đến tiến độ lâu dài của dự án. Đến khi cô ấy trình bày ý tưởng, kiến thức về lĩnh vực, sự am hiểu, thật thà của cô ấy khiến chúng tôi hoàn toàn tin tưởng", chị Phạm Thị Hương - lãnh đạo một doanh nghiệp cung cấp suất ăn công nghiệp - chia sẻ.

Dự án với một doanh nghiệp nước ngoài cũng khiến Lý căng thẳng vài tháng. Do đây là một doanh nghiệp lớn, cô đã phải tìm cộng sự có hiểu biết về văn phong ngôn ngữ người bản xứ, tất cả hình ảnh phải bản quyền. Mỗi bài viết, hình ảnh trải qua 4 cấp duyệt. Cuối cùng dự án cũng hoàn thành tốt đẹp. 

Những lần làm việc căng thẳng như vậy dẫn đến sức khỏe cô giảm sút. Vợ chồng bà Quyết chỉ chăm lo được ăn uống cho con, chứ không thể chia sẻ công việc, nhiều lần nhìn con thức đêm làm việc mà họ cũng đứng ngồi không thể ngủ. Năm 2016, con gái lại dự định lên quận 10 mở rộng công ty, lúc này ông bà buộc phải can ngăn. "Con ơi, mở to áp lực nhiều. Con chỉ cần làm đủ tiêu là được". 

Sự nhanh nhạy và tác phong chuyên nghiệp của Lý cũng giúp cô đầu tư vào bất động sản có hiệu quả. 

Hiện tại, cô có thu nhập trên 100 triệu mỗi tháng. Lý dự định đến năm 2022, ở tuổi 30 sẽ nghỉ hưu, cùng bố mẹ đi du lịch và chăm sóc sức khỏe.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...