Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhiều bạn trẻ bỏ lương cao, chỗ làm tốt tình nguyện nhập ngũ

Cập nhật: 08:24 ngày 05/03/2018
Đối với nhiều bạn trẻ tại TP Hồ Chí Minh (HCM), nhập ngũ là ước mơ và cũng là niềm tự hào, sẵn sàng lên đường để được cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.
{keywords}

Huỳnh Quang Thụy được chính quyền địa phương đến thăm hỏi động viên trước khi chuẩn bị nhập ngũ.

Những ngày qua, em Huỳnh Quang Thụy, ngụ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM đã được nhiều người thân, bạn bè đến chia sẻ, động viên trước khi chuẩn bị nhập ngũ.

Thụy là một thanh niên học giỏi, chăm chỉ và biết gánh vác những phần việc trụ cột của gia đình. Nên ngay khi vừa tốt nghiệp đại học, đã có ngay việc làm với mức lương 20 triệu đồng ở vị trí kỹ sư công nghệ thông tin cho một công ty nước ngoài tại Công viên phần mềm Quang Trung. Tuy nhiên, khi được lệnh của địa phương chuẩn bị lên đường nhập ngũ, Thụy đã quyết định nhanh chóng rời bỏ công việc để vào bộ đội.

"Khi nhận lệnh nhập ngũ thì tôi đang làm kỹ sư ở Công viên phần mềm Quang Trung với công việc rất là ổn định nhưng tôi nhận thấy được nghĩa vụ của mình. Tôi đã quyết định phải thực hiện ước mơ từ bé. Trong thời gian phấn đấu sắp tới, tôi sẽ đem hết năng lực kinh nghiệm nghề nghiệp của mình để cống hiến tốt cho quân đội để được thực hiện mong muốn phục vụ lâu dài trong quân đội". 

Chàng trai trẻ Huỳnh Quang Thụy vừa cùng gia đình đón một cái Tết Nguyên đán rất vui, khi anh cũng vừa nhận được giấy báo nhập ngũ đợt 1 năm 2018 đúng với nguyện vọng. Gia đình cũng khá lo lắng khi Thụy chọn một ngã rẽ mới cho tương lai, nhưng biết đây là ước mơ, khát vọng của em nên cả gia đình đều ủng hộ. 

Bà Trần Thị Như Tuyết, mẹ của Thụy cho biết: "Trước giờ em Thụy luôn là người quyết định, trước Tết em nói muốn đăng ký đi nghĩa vụ quân sự của mình. Biết ý định em vậy nên tôi nói thôi để mẹ sẽ lên báo cho ban quân sự phường. Thế thì khi báo xong trên đó mời em lên động viên và em tình nguyện viết đơn tham gia. Nhận lệnh đi em rất là phấn khởi". 

Trong số 4 nữ thanh niên của TP HCM tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt này, Nguyễn Thị Hồng Trang, ở phường 12, quận Gò Vấp vốn xuất thân trong gia đình binh nghiệp, cả ông nội và cha từng tham gia phục vụ quân đội và công an.

Dù vừa tốt nghiệp loại giỏi chính quy ngành ngoại ngữ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và được một công ty nước ngoài nhận vào làm ngay với mức lương thử việc hơn 10 triệu đồng, nhưng em đã quyết định tiếp nối nghề nghiệp của gia đình. 

Khi biết mình là một trong số rất ít nữ thanh niên nhập ngũ đợt này, Hồng Trang rất đỗi tự hào: "Tâm trạng bây giờ em cũng có một chút lo lắng bởi đây là một bước ngoặc lớn đối với em, mọi thứ hoàn toàn mới mẻ. Nhưng em cũng cảm thấy rất háo hức và rất vui. Em nghĩ môi trường quân đội là một trường học chắc chắn sẽ giúp em rèn luyện bản thân tốt hơn".

Trong nhiều năm qua, nhiều bạn trẻ  tại TP HCM đã tự nguyện gác lại công việc riêng để sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Ai cũng hiểu rõ môi trường quân đội rất khác biệt so với cuộc sống thường ngày, đó là nếp sống của kỷ luật, của những gian khổ và cả sự thử thách. Tuy nhiên, với họ đó cũng là thử thách lớn trong cuộc sống; là môi trường tốt để họ được rèn luyện, thử thách bản thân. 

Theo VOV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...