Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp cầu bạn đọc
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hội Khuyến học tỉnh và Báo Bắc Giang tặng quà ba cháu nhỏ mồ côi mẹ

Cập nhật: 17:26 ngày 21/05/2019
(BGĐT) - Chiều 21-5, các đồng chí: Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên T.Ư  Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang; Trịnh Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang đến thăm, tặng quà ba cháu mồ côi mẹ tại thôn Tiên Do, xã  Bảo Sơn (Lục Nam). 
{keywords}

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và Báo Bắc Giang tặng quà ba cháu. 

Trước đó, Báo Bắc Giang số ra ngày 8-5 đăng bài “Ba cháu nhỏ mồ côi mẹ mong được giúp đỡ”. Nội dung phản ánh hoàn cảnh thương tâm của ba con chị Bùi Thị Hương (cháu lớn 15 tuổi, cháu nhỏ nhất 6 tuổi) vừa mất mẹ vào dịp nghỉ lễ 30-4 mới đây do đuối nước. 

Các cháu hiện sống cùng bố bị đa chấn thương do tai nạn giao thông, giảm 70% sức khỏe, nhiều năm nay không thể lao động nặng nhọc. Chị Hương vốn là lao động chính nuôi cả gia đình 5 người. Chị mất đi, gia đình chồng chất khó khăn…

Đồng chí Đào Xuân Cần động viên chồng và ba con chị Hương nén đau thương, sớm ổn định cuộc sống. Cùng với sự hỗ trợ của các tấm lòng hảo tâm trong, ngoài tỉnh, đồng chí đề nghị chính quyền, các đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm giúp đỡ gia đình về mọi mặt, tạo điều kiện cho các cháu vơi bớt nỗi đau mất mẹ, tiếp tục được đến trường. 

Chia sẻ mất mát ấy, Hội Khuyến học tỉnh quyết định tặng học bổng 500 nghìn đồng/cháu/tháng; đồng thời sẽ quan tâm vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ gia đình cải tạo nhà ở. Đồng chí Trịnh Văn Ánh trao tặng các cháu 3 triệu đồng do cán bộ, nhân viên Báo Bắc Giang ủng hộ.

Ba cháu nhỏ mồ côi mẹ mong được giúp đỡ
(BGĐT) - Đó là ba con nhỏ của chị Bùi Thị Hương (SN 1982)  ở thôn Tiên Do, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang). Trong đó cháu lớn nhất mới 15 tuổi, nhỏ nhất 6 tuổi. 
 
Ba trẻ bất hạnh mong được giúp đỡ
(BGĐT)- Anh Lý Văn Năm (SN 1983) ở thôn Trại 1, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) bị bệnh hiểm nghèo mất tháng 7-2014. Trước đó hai tháng, vợ anh là chị Diệp Thị Xuân (SN 1983) bỏ nhà đi biệt tích, để lại ba con (lớn nhất 16 tuổi, nhỏ nhất 5 tuổi) gồm: Lý Văn Sơn, Lý Văn Nam và Lý Văn Đại.
 
Hai vợ chồng bị ung thư mong được giúp đỡ
(BGĐT) - Gia cảnh đã nghèo, ăn bữa sáng, lo bữa tối cho 4 người con, trong đó có một người bị câm điếc, vậy mà 10 năm trước, bà Đoàn Thị Thanh (SN 1963) ở thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn (Việt Yên) đã phải đón nhận tin dữ: Ung thư vú và bác sĩ chỉ định cắt một bên.
 
 Thùy Ninh
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...