Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tự hào người Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh - liệt sĩ 27-7 (1947-2017): Đại tá thương binh giữa thời bình

Cập nhật: 15:25 ngày 21/07/2017
(BGĐT) - Trong chiến tranh, biết bao người dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần xương máu nơi chiến trường. Và hôm nay đây, giữa thời bình, cuộc đấu tranh giữ gìn an ninh trật tự cũng không kém phần cam go, quyết liệt. Để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an khi thi hành công vụ đã bị thương tật, được xét công nhận thương binh. 

{keywords}

Đại tá Bùi Huy Nam.

Trong số đó có Đại tá Bùi Huy Nam (SN 1967), Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh).

Hai lần bị thương 

Liên hệ hẹn gặp Đại tá Bùi Huy Nam, anh luôn cáo bận với lý do công việc. Cuối cùng anh cũng đồng ý cho tôi cái hẹn vào... ngày nghỉ. Không vận quân phục, không quân hàm, quân hiệu, trông anh khác nhiều so với những lần đứng trên diễn đàn hội nghị, hội thảo nói về tội phạm ma túy, truy nã hay hình sự- những "mảng miếng", lĩnh vực gai góc, nóng bỏng mà anh đã từng trải qua. Anh mở đầu câu chuyện không phải về công việc mà là về gia đình. “Quê tôi ở xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, hiện tại vợ con vẫn sinh sống và làm việc ở đó. Còn tôi, sáng đi tối về nhà trên quãng đường gần 30km, trưa cơm tập thể, ngủ giường cá nhân, quen thế đã bao năm rồi”- Anh vui vẻ kể. 

Vào ngành công an khi mới 17 tuổi, đến nay sau 33 năm công tác đã tôi luyện cho anh một ý chí thép khi thường xuyên phải đối mặt với những mặt trái của xã hội. Nhắc đến hai lần bị thương khi làm nhiệm vụ, anh giơ bàn tay, chỉ cho tôi những vết sẹo lồi- hậu quả của hai lần truy bắt tội phạm. Lần thứ nhất vào năm 2008, khi đang là cán bộ Đội hình sự Công an huyện Lạng Giang, anh được phân công vây bắt một đối tượng truy nã. Qua theo dõi, biết hắn đang có mặt trong đám cỗ của một gia đình dân tộc, anh cùng đồng đội tổ chức các phương án. Thấy động, hắn nhanh chân lẩn trốn sâu trong cánh rừng ở xã Hương Sơn nhưng anh quyết tâm truy đuổi đến cùng. Biết không thể trốn thoát, thấy đối tượng manh động, nhận định hắn có thể làm liều, anh Nam xông vào khống chế, tóm gọn đối tượng. Quá trình vật lộn, anh bị rơi, lăn nhiều vòng từ trên đồi xuống sát thành giếng dẫn đến gãy tay trái, giám định mất 21% sức khỏe. 

Lần thứ hai vào năm 2010, với vai trò Đội phó Đội hình sự Công an huyện Lạng Giang, trong đợt truy quét tệ nạn xã hội ở xã Hương Lạc, anh chỉ huy đội công tác tấn công một sòng bạc. Tại đây, anh bị các đối tượng chống trả quyết liệt dẫn đến bị gãy nhiều đoạn ở tay phải. “Mải truy bắt nên tôi cũng không biết bị gãy tay từ bao giờ và trong tình huống nào”.- Đại tá Nam vừa trò chuyện vừa đưa tay ấn vào những vết sẹo, thỉnh thoảng vẫn đau. Sau gần hai tháng điều trị, anh trở về đơn vị, tiếp tục công việc của trinh sát hình sự. Qua giám định hai lần thương tật, anh Bùi Huy Nam được Cục Chính sách (Bộ Công an) công nhận là thương binh loại A.

Sau nhiều năm công tác tại Công an huyện Lạng Giang, năm 2011, anh Nam nhận nhiệm vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52-Công an tỉnh). Một năm sau, anh trở lại Lạng Giang làm Phó trưởng Công an huyện. 

{keywords}

Lực lượng công an diễu hành tuyên truyền về phòng chống ma túy.Ảnh: Đỗ Quyên

Dấu ấn người lãnh đạo, chỉ huy

Từ năm 2015 đến nay, Phòng PC47 đã bắt giữ 109 vụ, 217 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Khởi tố 32 vụ, 41 bị can. Tang vật thu giữ gồm 2.308 gam hêrôin; gần 15.000 gam ma túy tổng hợp dạng đá; 17.515 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến), nhựa thuốc phiện, cần sa. Ngoài ra còn thu giữ 3 khẩu súng, 2 hộp tiếp đạn, 8 viên đạn bi, dao kiếm và nhiều tang vật liên quan.

Có nhiều kinh nghiệm thực tế ở mặt trận “nước sôi lửa bỏng” trong đấu tranh phòng chống tội phạm ở huyện Lạng Giang, cuối năm 2014, Đại tá Bùi Huy Nam được Giám đốc Công an tỉnh điều động về làm Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC47). Trên cương vị mới, anh nhanh chóng ổn định tổ chức; quán triệt cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc; tuân thủ pháp luật, quy trình công tác, chấp hành điều lệnh trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Trung bình hàng năm, đơn vị xác lập từ 15-20 chuyên án. “Làm thế nào để bắt giữ, xử lý đối tượng mà vẫn bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân?”- Câu hỏi đó luôn đặt ra trong đầu Đại tá Nam. Vì vậy, trước mỗi chuyên án, anh thường chỉ đạo lập chiến thuật, đặt ra các tình huống có thể xảy ra; mỗi tình huống lại có một phương án đấu tranh riêng; lên kế hoạch cụ thể đến từng chi tiết nhỏ nhất, bởi nếu chỉ để một chút sơ sảy là hỏng việc, phải trả giá đắt, thậm chí hy sinh cả tính mạng. Quá trình làm việc, anh luôn đề cao công tác dân vận, quán triệt cán bộ, chiến sĩ xây dựng mạng lưới trong quần chúng nhân dân; tuyên truyền vận động để nhân dân ủng hộ, cung cấp thông tin giúp đơn vị có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả. 

Tỉnh Bắc Giang là địa bàn trung chuyển ma túy đá từ Trung Quốc sang; hêrôin từ Lào về; nhiều đối tượng câu kết với nhau lên Tây Bắc mua ma túy đưa về Bắc Giang rồi mang ra nước ngoài tiêu thụ. Bên cạnh đó, xã Ngọc Vân (Tân Yên) và Lương Phong (Hiệp Hòa) là hai tụ điểm ma túy nhức nhối tồn tại nhiều năm. Toàn tỉnh có khoảng 2 nghìn người nghiện có hồ sơ quản lý... Xác định tuyên chiến với tội phạm ma túy là cực kỳ phức tạp, hiểm nguy, tại tỉnh Bắc Giang, nhiệm vụ này còn khó khăn hơn càng đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ Phòng PC47 phải luôn căng mình, nỗ lực. Có những giọt mồ hôi rơi, thậm chí máu đổ, thương tật nhưng các anh vẫn quyết tâm đấu tranh, làm giảm tội phạm ma túy trên địa bàn. Qua đó góp phần giảm các loại tội phạm khác, tạo điều kiện phát triển KT-XH địa phương. Điều đáng chú ý là hầu hết các chuyên án Phòng PC47 thực hiện đều liên quan đến ma túy đá. Đây là loại ma túy gây ảo giác mạnh, tiềm ẩn hậu quả khôn lường cho gia đình, xã hội.

{keywords}

Đại tá Bùi Huy Nam (ngoài cùng bên phải) tham quan gian trưng bày phòng chống ma túy do Công an tỉnh tổ chức.

Điển hình như chuyên án 515T Phòng PC47 triệt phá thành công ngày 4-5-2015, cũng là chiến công đầu của Đại tá Bùi Huy Nam trên cương vị mới - Trưởng Phòng PC47. Qua nắm địa bàn, các trinh sát nghi vấn một phụ nữ tên Lục Thị Hằng (SN 1965) ở phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn (Lạng Sơn) mang ma túy về TP Bắc Giang tiêu thụ. Để che giấu tội lỗi, ả có trăm phương nghìn kế trốn tránh pháp luật, liên tục thay đổi phương tiện, địa điểm giao hàng, lúc đi xe khách, khi di chuyển bằng taxi. Trinh sát phải mất nhiều thời gian tìm hiểu mới nắm được quy luật, thủ đoạn của đối tượng. Nhận được tin Hằng chuẩn bị mang số lượng lớn ma túy đá về Bắc Giang tiêu thụ, Phòng PC47 xây dựng phương án đón lõng. Trước giờ "cất lưới", một mũi trinh sát có mặt tại TP Lạng Sơn, theo sát hoạt động của đối tượng. Từ lúc Lục Thị Hằng lên taxi, xuôi theo quốc lộ 1 hướng về Bắc Giang, mọi di biến động của thị đều nằm trong tầm ngắm. Khi thị vừa xuống xe tại công viên Hoàng Hoa Thám, phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang), các trinh sát ập đến. Khám đồ đạc của Hằng, lực lượng chức năng thu giữ 2 kg ma túy đá, một điện thoại di động và 5,7  triệu đồng. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tại địa bàn huyện Tân Yên, ngày 10-6-2016, Phòng PC47 đã bắt quả tang đối tượng Dương Ngô Tư (SN 1981) ở xã Ngọc Vân đang mua bán trái phép chất ma túy, kết thúc thành công chuyên án 113S. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 2 bánh hêrôin, 1.200 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật có liên quan.  

Với kết quả đạt được trong công tác, tập thể Phòng PC47 hai năm liền (2015 - 2016) được Tổng cục chính trị (Bộ Công an) tặng cờ thi đua xuất sắc, đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ được UBND tỉnh và Bộ Công an khen thưởng. Thành tích ấy có dấu ấn không nhỏ của người chỉ huy- Đại tá Bùi Huy Nam.

Thu Phong

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...