Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xác minh vụ bé 4 tuổi bị buộc dây vào người, treo lên cửa sổ ở trường mầm non

Cập nhật: 19:43 ngày 29/11/2018
Ngày 29-11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị đang cho đoàn kiểm tra xác minh vụ việc bé trai 4 tuổi đang theo học Trường Mầm non B Trực Đại (xã Trực Đại, Trực Ninh) bị nhốt vào phòng, buộc dây vào người treo lên cửa sổ khiến dư luận bức xúc.

Chiều 29-11, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định cho biết, liên quan đến vụ việc xuất hiện hình ảnh một bé trai bị nhốt vào phòng, buộc dây và treo người lên cửa sổ khiến dư luận bức xúc, chiều nay (29-11), Sở đã cử đoàn công tác về Trường Mầm non B Trực Đại kiểm tra, xác minh sự việc trên. Sau khi có kết quả, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thông tin về sự việc.

Trước đó, hình ảnh một bé trai 4 tuổi đang theo học tại Trường Mầm non B Trực Đại, thuộc xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, bị nhốt vào phòng, buộc dây vào người treo lên cửa sổ được nhiều người chia sẻ khiến dư luận vô cùng bức xúc.

{keywords}

Hình ảnh bé trai bị buộc dây, treo người lên cửa sổ trường mầm non đang được chia sẻ rất nhiều trên facebook.

Qua tìm hiểu được biết, bé trai trong vụ việc này là cháu N.V.P (SN 2014), trú tại xã Trực Đại. Theo bà N.T.H - bà nội cháu P, những hình ảnh cháu P bị nhốt ở phòng học, buộc dây… được một phụ huynh có con theo học trong trường nhìn thấy nên đã quay clip, chụp hình lại.

“Tôi không hề biết sự việc trên, cho đến khi có người về tận nhà tôi xác minh, hình ảnh xem có đúng phải cháu tôi không. Khi nhìn thấy hình ảnh trên, tôi rất bất ngờ và choáng váng khi cháu nội tôi bị đối xử, hành hạ như vậy. Tôi đã vô cùng sốc và đau lòng” - bà H nói.

Thông tin thêm về vụ việc, bà H cho hay, cách đây khoảng 1 tháng, bà đón cháu P từ lớp về tắm rửa phát hiện trên cổ cháu bị trầy xước và sưng to. Ra lớp hỏi, cô giáo nói không biết nên bà H cũng không rõ cháu bị làm sao. Có lần thì bị sưng đầu lên, máu chảy tụ ở đầu nhưng hỏi các cô giáo, họ đều nói không biết.

Được biết, hoàn cảnh cháu P rất khó khăn. Bố cháu P mất khi cháu chưa ra đời. Mẹ cháu sau khi sinh bị trầm cảm đã bỏ đi để lại cháu P cho bà chăm sóc, nuôi dưỡng từ khi mới lọt lòng.

Bên cạnh đó, cháu P cũng bị chậm phát triển trí tuệ nên năm nay đã 4 tuổi mà vẫn chưa biết nói, thi thoảng còn bị tăng động hay chạy nhảy nữa. Nhưng cháu P không hư và rất biết nghe lời.

Ngay khi xuất hiện thông tin vụ việc, lãnh đạo UBND xã Trực Đại đã yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Mầm non B Trực Đại báo cáo bằng văn bản về hình ảnh đang được dư luận chia sẻ.

Xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ ở cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng
Liên quan đến sự việc bạo hành tại cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng, ngày 27-7, trao đổi thông tin với báo chí, bà Bùi Thị Diễm Thu,Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh khẳng định: Quan điểm của ngành giáo dục là không chấp nhận những hành vi bạo hành với trẻ. Xảy ra sự việc này là rất đáng tiếc. Ngành kiên quyết xử lý đến nơi đến chốn, không bao che các hành vi bạo hành trẻ.
 
Ngăn ngừa tai nạn, bạo hành, xâm hại trẻ em
(BGĐT) - UBND huyện Việt Yên vừa tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 09, ngày 8-12-2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh; triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (BVCS&GDTE).
 
Nghi bị bạo hành dã man, bé 2 tuổi không ăn không nói được
Chiều 27-3, Phòng khám đa khoa Quang Khởi (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân là một cháu trai 2 tuổi tên là Hồ Phúc H trong tình trạng thâm tím mặt mày, hai mắt sưng vù. Cháu không ăn và không nói được.
 
Ngăn chặn xâm hại, bạo hành trẻ em
(BGĐT) - Trước nhiều vụ bạo hành, xâm hại trẻ em xảy ra thời gian gần đây trong cả nước và trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 09 ngày 8-12-2017 về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em. 
 
Theo Lao động
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...