Bố mẹ em đang chống "giặc cô vy"
Đó là một đoạn trong lá thư em Trịnh Phạm Đạt, lớp 4, Trường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam-Bắc Giang) gửi cho bố là Thiếu tá Trịnh Văn Tùng, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 831 (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang). Từ ngày 10/2 đến nay, anh Tùng và gần 100 đồng chí khác ngày đêm túc trực tại các khu cách ly của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ chống “giặc” giữa thời bình. Khi anh Tùng nhận nhiệm vụ ở khu cách ly được 1 tháng 13 ngày, Đạt đã viết thư gửi cho bố. Bức thư ngắn gần 100 chữ mang nhiều ý nghĩa.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh làm việc tại khu cách ly. |
Còn em Nguyễn Nhật Giang, lớp 5, Trường Tiểu học Tân Mỹ (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) đã sang ở với ông bà nội gần hai tháng để mẹ là chị Nguyễn Thị Huê, Trung đoàn 831 yên tâm nhận nhiệm vụ tại khu cách ly. Khi được hỏi về mẹ, Giang nghẹn ngào: “Cô ơi, con nhớ mẹ con lắm. Không biết khi nào mẹ con về hả cô?”. Thế nhưng mỗi lần mẹ gọi điện về nhà, Giang cố gắng không khóc mà kể chuyện vui để mẹ yên lòng.
Dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, do đó, lực lượng quân đội đã triển khai canh trực 100% để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Tuy vất vả, khó khăn nhưng các anh luôn có hậu phương ở bên động viên, chia sẻ. Điển hình như em Nguyễn Đức Lam Giang, lớp 4, Trường Tiểu học thị trấn Thắng (Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đã vẽ một bức tranh với tên “Quyết thắng Covid-19” để gửi bố là anh Nguyễn Đức Tuấn, Ban Tuyên huấn (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang) và đồng đội. Em vẽ lá cờ Tổ quốc có khẩu hiệu “Chống dịch như chống giặc” cùng các biện pháp phòng dịch như rửa tay thường xuyên, không đưa tay lên mắt, mũi, miệng... Ngắm nhìn bức tranh, anh Tuấn cảm thấy vui vì con gái của mình đã hiểu công việc của bố và đồng đội.
Dành trọn thời gian ở khu cách ly nên hầu hết cán bộ, chiến sĩ đều nhờ chiếc điện thoại để liên lạc với gia đình, hướng dẫn con học bài. Biết bố mẹ vất vả, các em đều ngoan ngoãn, tự chăm sóc bản thân để bố mẹ yên tâm công tác.
Mạc Yến
Ý kiến bạn đọc (0)