Thảm sát ở Bình Dương: Nhiều phòng trọ cạnh nhà nạn nhân bị cột dây kẽm
Vào khoảng 7 giờ sáng nay, chị Trần Minh Phương (con gái bà Cúc) đi làm về thấy nhà bà Cúc khoá trái cửa, nhìn vào bên trong thì phát hiện con gái của mình nằm bất động trên nền nhà với nhiều vết máu. Lúc này chị Phương nhờ hàng xóm phá cửa để vào trong, khi vào trong nhà thì phát hiện bà Cúc cùng em gái Trần Thị Quỳnh Nhi chết với nhiều vết thương trên người.
Nhiều phòng trọ cạnh nhà nạn nhân trước đó bị cột dây kẽm từ phía ngoài. |
Theo thông tin từ một số người dân, sáng nay nhiều người sống tại dãy trọ sát bên căn nhà của bà Cúc dậy đi làm thì không mở được cửa. Nhờ người kiểm tra thì thấy phòng bị cột dây kẽm từ phía ngoài. Điều bất thường là dãy trọ này có một lối đi qua nhà nạn nhân. Nghĩ là có người đùa giỡn nên không ai để ý, cho đến khi phát hiện vụ án mạng thì nhiều người mới thấy sự bất thường từ sự việc trên.
Cơ quan công an sau đó cũng đã lấy lời khai những người dân xung quanh để điều tra, đồng thời khám nghiệm kỹ hiện trường bên trong căn nhà.
Được biết, bà Cúc sống tại căn nhà trên cùng con gái nhiều năm nay, chồng bà đã chết do bị điện giật. Bà Cúc được nhận xét là người hiền lành, sống hòa đồng với hàng xóm.
Theo Vietnamnet
Ý kiến bạn đọc (0)