Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Người đàn ông bị đâm gục sau va quẹt giao thông ở TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 14:47 ngày 22/04/2019
Xô xát sau va chạm trên đường, nhóm thanh niên lao vào ẩu đả khiến một người bị đâm tử vong ngay trên xe.

Ngày 22-4, Công an quận Bình Tân (TP HCM) trích xuất các camera an ninh tại khu vực giao lộ trên quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, truy tìm nghi can gây án mạng rạng sáng hôm trước.

{keywords}

Hiện trường vụ án. 

Theo thông tin ban đầu, anh Kiều Ngọc Minh (35 tuổi) chạy xe máy chở Lâm Văn Thiệt (33 tuổi, quê Ninh Thuận) đi nhậu cùng một số bạn. Đến gần giao lộ đường 40 và tỉnh lộ 10, xe anh Minh bị đôi nam nữ từ phía sau vượt lên va trúng. Hai bên xảy ra cự cãi, Thiệt nhảy xuống dùng mũ bảo hiểm đánh khiến đôi nam nữ bỏ chạy.

Tuy nhiên, một lúc sau xuất hiện hai thanh niên cầm hung khí bất ngờ tấn công Minh và Thiệt. Chạy đến trước số nhà 1137 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, hai người dừng xe chống trả. Minh bị đối thủ đâm trúng nách khiến máu chảy xối xả, tử vong ngay trên xe.

Hai thanh niên bỏ chạy ngay sau đó.

Người bị thiếu niên Quảng Trị đâm vì nhắc vượt đèn đỏ đã tử vong
Nạn nhân bị thiếu niên dùng dao đâm khi nhắc nhở vượt đèn đỏ đã không qua khỏi vì mất máu quá nhiều.
 
Bị nhắc khi vượt đèn đỏ, thiếu niên rút dao đâm người
Đối tượng Lê Văn Hoài (16 tuổi) vượt đèn đỏ bị nhắc nhở bèn quay ra gây gổ, sau đó lấy dao đâm anh Mai Xuân L.
 
Quảng Trị: Khởi tố đối tượng đâm chết người khi được nhắc nhở vì vượt đèn đỏ
Ngày 12-4, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị này đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Lê Văn Hoài (sinh năm 2003, trú tại khu phố 1, phường Đông Thanh, TP Đông Hà, Quảng Trị) về tội giết người theo khoản 1, Điều 123 của Bộ luật Hình sự.
 
Kẻ bắn chết thanh niên dừng đèn đỏ định tự sát
Việt khai sau khi bắn tình địch ở Khánh Hòa, anh ta định tự sát nhưng nghĩ đến 3 con nhỏ nên chạy xe về nhà, rồi đi đầu thú.
 

Theo VnEpxress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...