Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chuyến du lịch ám ảnh của đoàn cán bộ Công an hưu trí bị lật xe

Cập nhật: 06:53 ngày 13/05/2018
Ôtô chạy đến đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) bị lật ngang, trượt đoạn dài rồi đâm vào vách núi, khiến ba cán bộ Công an hưu trí tỉnh Yên Bái tử vong.
{keywords}

Ôtô chở đoàn cán bộ Công an hưu trí tỉnh Yên Bái bị lật trên đèo Khánh Lê.

Chiều 12-5, nhiều người trong ôtô khách lật trên đèo Khánh Lê, huyện Khánh Vĩnh, vẫn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cứu chữa tích cực. Tuy nhiên, thêm một nạn nhân đã tử vong, nâng số người chết trong tai nạn là ba.

Gương mặt trầy xước với những chỗ còn rỉ máu, đầu khâu nhiều mũi, gãy một tay, ông Dương Văn Giờ (66 tuổi) vẫn còn nguyên vẻ hoảng loạn. Ông cho biết là cán bộ Công an tỉnh Yên Bái đã về hưu, cùng vợ và những cán bộ hưu trí huyện Lục Yên tổ chức đi du lịch các tỉnh phía Nam. Sáng 12-5, ôtô chở hơn 30 người, trong đó có bé trai (5 tuổi) xuất phát từ Đà Lạt đến Nha Trang. Hơn 8 giờ, xe dừng để mọi người đi vệ sinh. Khoảng 30 phút sau, ôtô đổ dốc đèo Khánh Lê, ông bỗng giật mình bởi tiếng chấn động lớn. Xe chao đảo, nghiêng một bên rồi bất ngờ trượt một đoạn dài, đầu đâm vào vách núi mới dừng hẳn.

Ghế dồn lại, ông kẹt trong xe, đầu choáng váng. "Có thứ gì đó đè lên người, khiến tôi không thể cử động được. Bên ngoài, tiếng la hét cứu người", ông Giờ kể và cho biết, gần 10 phút sau mọi người đập vỡ kính mới cứu ông ra được bên ngoài trong tình trạng thương tích. Vợ ông nhẹ hơn, nằm giường kế bên, chỉ gãy tay, song vẫn đang còn trong tình trạng hoảng loạn.

Là người may mắn hơn, chỉ xây xước nhẹ, ông Lý Xuân Đích (75 tuổi, cán bộ Công an hưu trí) cho hay, ông ngồi ghế thứ tư từ trên xuống. Khi đó, hướng dẫn viên vừa thông báo đến địa phận Khánh Hòa. Mọi người trò chuyện rôm rả, hẹn đến Nha Trang tắm biển, ăn hải sản. "Ôtô lật rất nhanh, chỉ chừng 20 giây khiến mọi người không kịp xoay xở hay phản ứng. Tất cả la hét trong hoảng loạn. Tôi bị hất văng ra ngoài, lọt thỏm giữa rãnh nước, nằm cạnh người phụ nữ trong đoàn, bê bết máu. Xung quanh, mọi người bị thương nằm la liệt", ông nhớ lại.

Lúc sau, ông được nhiều người chạy đến hỏi han, đỡ ra khỏi rãnh nước, trong tình trạng chếnh choáng. Khi trấn tĩnh, ông cùng mọi người bị thương nhẹ và người dân địa phương đập vỡ kính, kéo những nạn nhân còn kẹt lại ra ngoài. Trong những người được kéo ra khỏi xe, ông Dương Văn Thắng và Phạm Văn Nho (cùng 62 tuổi) đã tử vong. Những người khác nhăn nhó với thương tích đầy mình.

{keywords}

Ông Dương Văn Giờ được bác sĩ chăm sóc tại bệnh viện.

Theo ông Đích, đoàn đi du lịch 5 ngày 4 đêm. Họ từ sân bay Nội Bài đến Đà Lạt hai hôm trước. Dự kiến sau khi đến Nha Trang, đoàn vào TP Hồ Chí Minh tham quan Dinh Độc Lập, sau đó trở về Yên Bái. "Đây là chuyến du lịch thứ 5 của Câu lạc bộ Công an hưu trí, sau đợt này chúng tôi tính đi Sapa nhưng chuyện không may xảy ra nên dừng lại các hoạt động", ông Đích nói, giọng buồn rượi.

Ngồi gần tài xế, ông Tăng Văn Thảo (81 tuổi) bảo rằng lúc ấy thời tiết tốt, đường ít xe. Tài xế di chuyển tốc độ chậm, nhưng không hiểu sao tai nạn xảy ra. Ông may mắn chụp được thanh vịn nên không bị văng ra xa. Khi xe ngừng hẳn, ông quay nhìn vợ bên cạnh thì thấy bà văng ra khỏi ghế. Sau đó, hai vợ chồng cùng chui qua ô cửa kính bị vỡ ra ngoài và kêu cứu. "Lúc ấy có rất nhiều người bị thương, chiếc xe lại lật ngang nên mọi người không thể làm gì. Chỉ những người bị thương nhẹ mới chui qua các cửa sổ bể. Một chuyến đi ám ảnh", ông Thảo nói. 

Ngoài ra, tài xế cũng kẹt trong xe, bị gãy xương sườn trái và phải tháo khớp vai. Nằm trên giường bệnh với thương tích khá nặng vùng bụng, hướng dẫn viên du lịch Lưu Bảo Bảo (25 tuổi) nói rằng đã bị cánh cửa đè lên. "Người dân cùng lực lượng chức năng phải huy động xe cẩu, nhấc hẳn chiếc xe khách mới đưa được tôi ra ngoài", anh cho biết.

Theo Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, các bác sĩ lần lượt tiếp nhận 23 người trong vụ ôtô chở đoàn cán bộ Công an hưu trí tỉnh Yên Bái bị lật trên đèo Khánh Lê. Trong đó bà Triệu Thị Nhất đã tử vong, sau nhiều giờ hồi sức tích cực. Các nạn nhân còn lại bị đa chấn thương, gãy tay, chân... và đang được điều trị, theo dõi.

Thượng tá Ngô Văn Thảo, Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Công an đã khám nghiệm hiện trường xe ôtô khách gặp nạn, đang điều tra nguyên nhân. Trong khi đó, đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ trường hợp tử vong hai triệu đồng, bị thương một triệu đồng.

Theo Xuân Ngọc/VNE


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...