TP Bắc Giang: Hai ngày xảy ra hai vụ trộm két sắt
Chiếc két sắt bị cạy phá. Ảnh chụp 12 giờ ngày 10-4 |
Tin liên quan
|
Khoảng 16 giờ 40 phút ngày 9-4, anh Lương Văn Phúc (SN 1984) ở thôn Đông Lý, xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang) cùng vợ đi làm về thì thấy khóa cửa bị vỡ, đồ đạc trong nhà có dấu hiệu bị lục soát. Qua kiểm tra, anh phát hiện kẻ xấu dùng xà beng cạy phá két sắt đặt trong phòng ngủ và lấy đi 120 triệu đồng, 2 nhẫn vàng. Ngoài ra, hai con lợn đất để tiền tiết kiệm của trẻ nhỏ cũng bị mất trộm.
Anh Phúc cho biết, đây là số tài sản rất lớn đối với gia đình anh, phải dành dụm trong nhiều năm mới có được. Ngay sau khi vụ trộm xảy ra, anh đã trình báo Công an TP Bắc Giang. Lực lượng chức năng đến ghi lời khai, khám nghiệm hiện trường và đang rà soát đối tượng, địa bàn. Anh Phúc hy vọng cơ quan công an sẽ sớm tìm ra thủ phạm, thu hồi tài sản cho gia đình anh.
Trước đó, trưa 8-4, tại gia đình bà Phạm Thị Minh, tổ dân phố số 4, phường Mỹ Độ (TP Bắc Giang) cũng xảy ra vụ việc tương tự. Sau 5 giờ gây án, đối tượng trộm cắp két sắt của gia đình bà Minh là Trần Văn Lưu ở thôn Trong Giữa, xã Việt Lập (Tân Yên) đã bị Công an TP bắt giữ.
Ý kiến bạn đọc (0)