Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hành trình 20 giờ truy bắt đối tượng cướp ngân hàng

Cập nhật: 21:04 ngày 29/01/2018
(BGĐT) - Với khả năng đánh án nhanh nhạy, sau 20 giờ tích cực điều tra, truy xét, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt gọn đối tượng cướp 1,1 tỷ đồng ở Phòng giao dịch Dĩnh Kế, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT TP Bắc Giang ở số 1122, đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế. Lập chiến công xuất sắc, 4 đơn vị đã được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh khen thưởng. 
{keywords}

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong truy bắt đối tượng cướp tài sản.

Tin liên quan {keywords}

Lật tẩy tội phạm từ vỏ quả bom giả

Ngày 26-1 có lẽ là ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời chị Phạm Thị Ánh Mai cùng ba cán bộ khác của Phòng giao dịch Dĩnh Kế, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT TP Bắc Giang. Vẫn chưa hết sợ hãi, chị Mai kể lại: "Lúc đó vào khoảng 15 giờ, đối tượng dùng bom và chĩa súng vào phía chúng tôi đe dọa nên mọi người vô cùng hoảng loạn, chỉ biết làm theo mọi yêu cầu của tên cướp. Sau khi uy hiếp, lấy được tiền, hắn nhanh chóng tẩu thoát và để lại quả bom trên bàn giao dịch".

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) và Công an TP Bắc Giang đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai của nhiều nhân chứng có mặt ở khu vực xảy ra vụ án. Xác định đây là vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng rất manh động khi đem theo vũ khí quân dụng, vật liệu nổ để khống chế các nạn nhân, Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án truy xét mang bí số 118C do Đại tá Dương Ngọc Sáu, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng Ban. 

 Ghi nhận thành tích của lực lượng công an trong điều tra, làm rõ vụ án, bắt giữ đối tượng phạm tội, tại buổi họp báo diễn ra chiều 29-1, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh đã thưởng nóng 60 triệu đồng cho 4 tập thể gồm: Công an TP Bắc Giang, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an tỉnh). Chủ tịch UBND TP Bắc Giang đã trao thưởng 30 triệu đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam trao thưởng 50 triệu đồng cho Ban chuyên án.

Tuy nhiên, mọi thông tin để nhận dạng gần như không có khi đối tượng bịt kín mặt, sử dụng xe máy mang BKS giả gây án. Ban chuyên án kiên trì phân tích từng dấu vết, thông tin, kết hợp với trinh sát, xác minh khoanh vùng đối tượng tình nghi. Từ vỏ quả bom giả làm bằng hộp đựng điện thoại Iphone, cơ quan điều tra biết thông tin về một phụ nữ ở phường Lê Lợi (TP Bắc Giang) đã từng mua điện thoại đựng trong chiếc hộp đó. Khi xác minh, người này đã bán nhà và chuyển đến nơi ở mới từ vài năm nay.

Tiếp tục đi theo hướng điều tra này, tổ chuyên án phát hiện một đối tượng là người thân của phụ nữ trên đang thuê trọ ở đường Cao Kỳ Vân, phường Thọ Xương (TP Bắc Giang) có hình dáng, xe máy đặc điểm giống như phương tiện, đối tượng gây án. Đó là Nguyễn Đức Minh (SN 1983), trú tại thôn Phấn Sơn, xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang). Minh không có nghề nghiệp ổn định, ly thân với vợ, đang kinh doanh tự do và chưa có tiền án, tiền sự. 

Bị bắt giữ vào trưa 27-1, gương mặt bình thản, Nguyễn Đức Minh trả lời rành mạch các câu hỏi của cán bộ điều tra. Nguyên nhân của việc đi cướp tài sản theo Minh là vì nợ nần không có khả năng chi trả. Phòng giao dịch Dĩnh Kế được chọn vì qua một thời gian theo dõi, hắn biết nhân viên ở đây chủ yếu là nữ. Hơn nữa, vào buổi chiều, phòng ít có khách hàng đến giao dịch. Đặc biệt, địa điểm phòng gần đường lớn thuận lợi cho việc tẩu thoát, đánh lạc hướng cơ quan chức năng sau khi cướp. Nhưng tất cả đều không "thoát" khỏi đôi mắt, kinh nghiệm của các điều tra viên.

Trắng đêm truy bắt đối tượng

Khoảng 22 giờ, ngày 28-1, chúng tôi có mặt tại Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh), lúc này, các thành viên Ban chuyên án vừa trở về sau chuyến khám xét, thu hồi tang vật, tài sản trong vụ cướp. Lực lượng chức năng thu giữ phương tiện gây án là xe máy Suzuki Viva BKS 98B2-899.22 và một BKS 948.58; công cụ gây án là súng ngắn bằng nhựa được vứt tại một ao nước ở thôn 3, xã Tân Thịnh (Lạng Giang). Qua đấu tranh, Minh khai cất giấu tiền ở vườn sau của nhà mẹ vợ ở thôn Hoành Sơn, xã Phi Mô (Lạng Giang) và trên ô tô mượn của bạn. Hiện lực lượng chức năng thu hồi được 1,08 tỷ đồng, số tiền còn lại đối tượng đã tiêu xài.

Một cán bộ trong chuyên án chia sẻ: “Kể từ khi nhận được tin báo, chúng tôi nhanh chóng lên đường, chỉ tranh thủ ăn bánh mì hoặc mì tôm, cả đêm dường như thức trắng. Thế nhưng, khi làm rõ được đối tượng gây án, tất cả mệt mỏi đều tan biến, ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã bắt giữ được tên cướp nguy hiểm, người dân không còn phải lo lắng mỗi khi ra đường”.

Trước đó, đêm 27-1, các trinh sát, điều tra viên tỏa đi khắp các địa bàn để thu thập thông tin liên quan đến đối tượng. Không chỉ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án còn phân làm nhiều tổ công tác phối hợp chặt chẽ với một số đơn vị của Bộ Công an, ngành chức năng để lần tìm dấu vết thủ phạm. 

Hành trình 20 giờ phá thành công vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã thể hiện bản lĩnh, tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh. 

Ngọc Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...