Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nạn nhân vụ nổ xe khách tại Bắc Ninh: Người tôi bị đập lên, xuống như điện giật

Cập nhật: 10:12 ngày 22/02/2017
 Hơn 10 nạn nhân trong vụ nổ xe khách tại thôn Đông Du, xã Đào Viên, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) hồi 22 giờ 30 ngày 21-2 đang điều trị tại bệnh viện vẫn chưa hết hoảng loạn sau khi thoát được ra ngoài.
{keywords}

Nạn nhân Nông Đức Thương bị xây xước mặt, cháy tóc sau vụ nổ.

{keywords}

Đang nằm tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, anh Nguyễn Văn Toàn (22 tuổi, quê Bắc Giang) cho biết mình lên chiếc xe khách lúc 20 giờ 50 phút. Lúc này trên xe đã kín hết ghế, anh Toàn phải nằm dưới lối đi và trên xe có khoảng hơn 40 người. Sau khi tiếng nổ phát ra, chiếc xe không bị cháy và anh đã may mắn anh thoát ra ngoài bằng cách men theo lối đi ra cửa trước.

Anh Nguyễn Văn Ngân (42 tuổi, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, Bắc Giang), lên xe đi Quảng Ninh. Trong lúc đang nằm ngủ ở phía cuối xe trên giường tầng 2, chiếc xe phát nổ anh Ngân thấy người đập lên đập xuống như điện giật và không thể kêu cứu được, sau khi được đưa vào bệnh viện đã bị nôn ra máu, đau tức ngực. "Khi tỉnh dậy chỉ còn vài người trên xe và họ la hét, hoảng loạn sau vụ nổ. Gần chiếc xe nhiều người vạ vật bên dưới đường" - anh Ngân chia sẻ. Cũng theo anh Ngân, mọi người trên chiếc xe hầu hết đang ngủ, chỉ có vài người thức. Vụ nổ đã khiến hai nạn nhân tử vong tại chỗ, trong đó có thi thể không còn nguyên vẹn.

Còn anh Nông Đức Thương (22 tuổi, quê Tuyên Quang) cho biết, khoảng 19 giờ 30 lên xe khách Ka Long tại bến xe Thái Nguyên. Đến khoảng hơn 22 giờ thì ngửi thấy mùi khét trên xe. Không lâu sau đó, chiếc xe phát nổ. 

"Khi tôi đang chơi điện tử thì chiếc xe bị nổ khiến người bị bắn về phía trước khoảng 3 mét rồi rơi xuống dưới sàn xe. Lúc này có nhiều người chạy ra ngoài, và hô hoán, gọi nhau" - anh Thương cho biết. Vụ nổ đã khiến anh Thương bị cháy xém tóc, mặt xây xước.

{keywords}

Nạn nhân Nguyễn Thị Thuý đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Một nạn nhân khác là chị Nguyễn Thị Thuý (23 tuổi, quê huyện Việt Yên, Bắc Giang) cho biết, lúc vụ nổ xảy ra chị đang ngủ sau đó bừng tỉnh dậy. "Lúc đó tôi tìm chồng mình nhưng không thấy và hô hoán mọi người chạy ra khỏi xe vì sợ cháy" - chị Thuý chia sẻ.

Một số nạn nhân cho biết thêm, trong hành trình từ Thái Nguyên đi Móng Cái (Quảng Ninh), chiếc xe khách giường nằm gặp nạn liên tục bắt khách dọc đường. Ghi nhận đến sáng 22-2, hơn 10 nạn nhân vẫn đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 21-2 tại quốc lộ 18 đi qua địa phận thôn Đông Du, xã Đào Viên, huyện Quế Võ (Bắc Ninh), xe khách giường nằm mang BKS 14B - 006.94, lưu thông theo hướng Bắc Ninh đi Quảng Ninh bất ngờ phát nổ khiến ít nhất hai người thiệt mạng, khoảng hơn 10 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Theo Thanh Hà/TPO


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...